Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Event Thơ Mùa Đông..
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4
(18-12-2010, 11:07 AM)Oải Hương Đã viết: [ -> ]
(18-12-2010, 11:02 AM)Phụng Đã viết: [ -> ]
(18-12-2010, 10:52 AM)Hoả Tà Nương Đã viết: [ -> ]Mấy nay lạnh quá,
Bỗng ghét mùa đông.
Mím môi nứt nẻ,
Chui vào chăn bông.

Nhớ cô em gái,
Má thắm môi hồng,
Chiều không muốn tắt,
Ôm ghì gió đông.

Mùa về đã muộn
Chẳng thắm má hồng
Lại còn tê tái
Lạnh như mùa đông


Iem hông dự thi bài này nhớ.

Gió lùa qua tóc
Miên man tơ hồng
Buồn vương trên mắt
Hanh hao cành đông

P/S: Góm vui văn nghệ cho nó xôm, chứ vài câu viết dở sao mình dám dự thi. whew!
(18-12-2010, 11:14 AM)Hoả Tà Nương Đã viết: [ -> ]
(18-12-2010, 11:07 AM)Oải Hương Đã viết: [ -> ]
(18-12-2010, 11:02 AM)Phụng Đã viết: [ -> ]
(18-12-2010, 10:52 AM)Hoả Tà Nương Đã viết: [ -> ]Mấy nay lạnh quá,
Bỗng ghét mùa đông.
Mím môi nứt nẻ,
Chui vào chăn bông.

Nhớ cô em gái,
Má thắm môi hồng,
Chiều không muốn tắt,
Ôm ghì gió đông.

Mùa về đã muộn
Chẳng thắm má hồng
Lại còn tê tái
Lạnh như mùa đông


Iem hông dự thi bài này nhớ.

Gió lùa qua tóc
Miên man tơ hồng
Buồn vương trên mắt
Hanh hao cành đông

P/S: Góm vui văn nghệ cho nó xôm, chứ vài câu viết dở sao mình dám dự thi. whew!

Gió vờn áo vải
Trên phố mùa đông
Buồn vương mắt biếc
Nhạt má em hồng.
(18-12-2010, 11:20 AM)Oải Hương Đã viết: [ -> ]
(18-12-2010, 11:14 AM)Hoả Tà Nương Đã viết: [ -> ]
(18-12-2010, 11:07 AM)Oải Hương Đã viết: [ -> ]
(18-12-2010, 11:02 AM)Phụng Đã viết: [ -> ]
(18-12-2010, 10:52 AM)Hoả Tà Nương Đã viết: [ -> ]Mấy nay lạnh quá,
Bỗng ghét mùa đông.
Mím môi nứt nẻ,
Chui vào chăn bông.

Nhớ cô em gái,
Má thắm môi hồng,
Chiều không muốn tắt,
Ôm ghì gió đông.

Mùa về đã muộn
Chẳng thắm má hồng
Lại còn tê tái
Lạnh như mùa đông


Iem hông dự thi bài này nhớ.

Gió lùa qua tóc
Miên man tơ hồng
Buồn vương trên mắt
Hanh hao cành đông

P/S: Góm vui văn nghệ cho nó xôm, chứ vài câu viết dở sao mình dám dự thi. whew!

Gió vờn áo vải
Trên phố mùa đông
Buồn vương mắt biếc
Nhạt má em hồng.

Con đường hun hút,
Bánh xe xoay vòng,
Bao nhiêu nỗi nhớ,
Lăn vào mênh mông.
Lạnh qua khe cửa
Ngập cả căn phòng
Người qua ô cửa
Bước vào trời Đông.
Để bớt chông chênh
Đông về trước ngỏ
Trời về trở gió
Vẫn ấm hơi người...
Van –cou –ver mùa đông

Van –cou –ver trời đông lạnh giá
Những con đường màu trắng mờ xa
Và năm tháng nằm im không đổi
Vẫn in hằn bước chị đã qua

Ba mươi năm từ lúc xa nhà
Chị đã sống với đời nghiệt ngã
Như cây kia giữa mùa giông bão
Chờ nắng về hát khúc hoà ca

Ở phương xa nghe gió lạnh về
Chị có nhớ lời em nhắc nhở
“Dù thế nào chị chẳng bơ vơ
Vì vẫn có người thân bên cạnh”

Dù cô quạnh thấy lòng lạc lối
Chẳng dễ dàng khiến chị buông xuôi
Bao yêu thương vun đắp đợi chờ
Qua ngày mới đôi chân cùng nhịp

Có nghe em trời đông giữ ấm
Khoác khăn choàng cho lạnh qua mau
Nghe con tim mình vẫn có nhau
Em và chị - cách xa ngàn dặm…

Chẳng xa xăm ngày ta gặp lại
Những nụ cười hơi ấm tình Thân
Những yêu thương bỗng chốc hoá gần
Niềm hy vọng ngày mai tươi sáng…
Ta đi hết đời mình chắc gì đã gặp nhau
Về lại giữa mùa Đông biết bao giờ có thể ?
Những cơn gió đi qua đời em vội vã
Nương nỗi đợi chờ trong gió gửi trao anh .

Yêu dấu tàn phai rơi vỡ những mộng lành
Ngoài hiên , gió thổi tung từng nỗi nhớ...

Đi hết đời mình chắc gì ta gặp lại
Những mùa xưa cùng những lời thề xưa .

Ngày đi qua sót lại chút duyên thừa
Cho vạt nắng vàng con đường em đến
Tình không xanh, còn nguyên lời ước hẹn
Em vẫn đợi chờ dù gió đã dần xa...!
./.
thôi chết rồi mình không thể làm thơ
lấy gì đây để tặng người thương nhớ
cả tháng trời chỉ vài hàng lở dở..

không làm thơ vì chẳng thích mùa đông
trời thì lạnh mây xám chiều ủ dột
tối co ro gối đầu lên giấc mộng..
phố ngoài kia đèn giăng mắc lung linh

cám ơn người đã gửi bức thiệp xinh
lời ước nguyện nhiệm màu trong ngày lễ
không tình nhân, lòng cũng làm nức nở..

thôi chết rồi mình phải viết bài thơ
xin người nhận dù chỉ là lời mọn
trời tháng chạp như bắt đầu ước hẹn
Chúa thương tình, lời khấn nguyện con dâng..

Chúa nhận lời rồi...big green
lửa lòng

lửa đã tắt rồi phòng trống không
đơn côi lạnh giá giữa đêm đông
giường đôi gối phượng ai ngồi đó
bóng lẻ khuất song bóng ngồi trông
lẻ bóng nguyệt treo ngang cánh cửa
đơn côi ai đó vẫn hoài mong
mong cho gió lạnh về khuya sớm
thổi tắt cho ai cái lửa lòng
Trang: 1 2 3 4