05-12-2010, 01:28 PM
05-12-2010, 02:11 PM
05-12-2010, 02:16 PM
can đảm dễ sợ sợ xung phong đi đầu roài kìa..
......
Thơ từ lò sưởi ấm.
Mang ra chườm trời đông
Đông ơi liệu hết lạnh hông?
Trong kia còn 1 bếp hồng bự ghê
......
Thơ từ lò sưởi ấm.
Mang ra chườm trời đông
Đông ơi liệu hết lạnh hông?
Trong kia còn 1 bếp hồng bự ghê
05-12-2010, 02:26 PM
05-12-2010, 02:35 PM
MỎI MÒN
Mai vừa chớm nụ buổi tàn đông
Ngóng gió xuân sang nở mộng lòng -
Nếm vị tinh khôi sương sớm ngọt
Ngửi hương thanh khiết nắng trưa nồng
Cánh vàng e ấp trên chồi biếc
Mây trắng thẹn thùng dưới suối trong -
Nhưng gió ngủ quên trên bọt sóng
Mỏi mòn nụ héo úa thinh không.
Mai vừa chớm nụ buổi tàn đông
Ngóng gió xuân sang nở mộng lòng -
Nếm vị tinh khôi sương sớm ngọt
Ngửi hương thanh khiết nắng trưa nồng
Cánh vàng e ấp trên chồi biếc
Mây trắng thẹn thùng dưới suối trong -
Nhưng gió ngủ quên trên bọt sóng
Mỏi mòn nụ héo úa thinh không.
05-12-2010, 03:30 PM
05-12-2010, 08:35 PM
Bài ca Mùa Đông
Chiều nay trên đường vắng
Mây trắng giăng hàng hàng
Mùa nương theo lối nhỏ
Đông về tôi hoang mang
Em nghe không thượng đế
Từ trên cao bàng hoàng
Rớt xuống trần ít lệ
Tô điểm một mùa sang
Nghĩ gì về tuyết trắng?
Hay nghĩ về lạnh căm?
Nghĩ gì về trống vắng?
Hay nghĩ về xa xăm?
Tôi bàng hoàng run sợ
Từ thiên đàng lang thang
Chúa vung bàn tay ngọc
Trắng một đời _ tôi mang
Tôi hát bài ca lạ
Giọng run lên từng hồi
Mây dừng chân nán lại
Trắng như màu khăn tang
Tôi hát bài ca lạ
Chiều nay bên vệ đường
Gió từ muôn nơi lại
Rót từng ngàn lạnh căm
Tôi hát bài ca lạ
Phiến đá buồn co ro
Trong một ngày trống vắng
Đá tủi hờn ngủ say
Tôi hát bài ca lạ
Chiếc lá buồn lên cây
Em giờ xa xăm quá
Gởi nỗi buồn lên mây
Chiều nay trên đường vắng
Tình lang thang theo về
Nương theo mùa đông trắng
Nửa đời là thương vay
Ở nơi nào xa ngái
Hụt mất một tầm tay
Em có còn như vậy
Một nét cười thơ ngây?
Em có còn hờn dỗi
Với tôi tự bao ngày
Tôi trách mình lầm lỗi
Em ơi và em ơi!
Hôm nay bầy mây trắng
Có dừng ngang qua nhà
Cất hộ dùm tôi nhé
Cánh thư nhờ mây trao
Em đọc chắc sẽ hiểu
Em đọc chắc sẽ vui
Mùa nơi này lạnh lắm
Nhưng chưa bằng xa em.
Gởi nỗi buồn lên đá
Gởi nỗi buồn lên cây
Gói hơi lạnh xứ lạ
Ném tung vào chân mây
Tôi hát bài ca lạ
Khóc, cười cuối chân ngày
Có chút gì lắng lại
Nên đông buồn qua đây
Tôi hát bài ca lạ
Ru tình mình mênh mông
Em nghĩ gì nơi đó
Mùa về_ nhớ tôi không?
Em nghĩ gì nơi đó
Nhớ nhau _ là thương nhau?
Ồ! vậy tôi đã hiểu
Nhớ! Nên mùa lạnh thêm.
Chiều nay trên đường vắng
Mây trắng giăng hàng hàng
Mùa nương theo lối nhỏ
Đông về tôi hoang mang
Em nghe không thượng đế
Từ trên cao bàng hoàng
Rớt xuống trần ít lệ
Tô điểm một mùa sang
Nghĩ gì về tuyết trắng?
Hay nghĩ về lạnh căm?
Nghĩ gì về trống vắng?
Hay nghĩ về xa xăm?
Tôi bàng hoàng run sợ
Từ thiên đàng lang thang
Chúa vung bàn tay ngọc
Trắng một đời _ tôi mang
Tôi hát bài ca lạ
Giọng run lên từng hồi
Mây dừng chân nán lại
Trắng như màu khăn tang
Tôi hát bài ca lạ
Chiều nay bên vệ đường
Gió từ muôn nơi lại
Rót từng ngàn lạnh căm
Tôi hát bài ca lạ
Phiến đá buồn co ro
Trong một ngày trống vắng
Đá tủi hờn ngủ say
Tôi hát bài ca lạ
Chiếc lá buồn lên cây
Em giờ xa xăm quá
Gởi nỗi buồn lên mây
Chiều nay trên đường vắng
Tình lang thang theo về
Nương theo mùa đông trắng
Nửa đời là thương vay
Ở nơi nào xa ngái
Hụt mất một tầm tay
Em có còn như vậy
Một nét cười thơ ngây?
Em có còn hờn dỗi
Với tôi tự bao ngày
Tôi trách mình lầm lỗi
Em ơi và em ơi!
Hôm nay bầy mây trắng
Có dừng ngang qua nhà
Cất hộ dùm tôi nhé
Cánh thư nhờ mây trao
Em đọc chắc sẽ hiểu
Em đọc chắc sẽ vui
Mùa nơi này lạnh lắm
Nhưng chưa bằng xa em.
Gởi nỗi buồn lên đá
Gởi nỗi buồn lên cây
Gói hơi lạnh xứ lạ
Ném tung vào chân mây
Tôi hát bài ca lạ
Khóc, cười cuối chân ngày
Có chút gì lắng lại
Nên đông buồn qua đây
Tôi hát bài ca lạ
Ru tình mình mênh mông
Em nghĩ gì nơi đó
Mùa về_ nhớ tôi không?
Em nghĩ gì nơi đó
Nhớ nhau _ là thương nhau?
Ồ! vậy tôi đã hiểu
Nhớ! Nên mùa lạnh thêm.
06-12-2010, 01:35 AM
Hà Nội giờ chưa lạnh lắm phải không em
Thu mới qua đất trời còn trăn trở
Chưa kịp mưa, chỉ ngập trời lộng gió
Bước chân ngập ngừng, lối nhỏ đìu hiu
Hà Nội mùa đông chưa được bao nhiêu
Nắng hanh hao ngủ quên ngoài bậc cửa
Có người thương mùa đông hoài một nửa
Bao ngày dài ủ rũ với cô đơn
Ngày nối ngày, những con phố dài hơn
Người lại qua cứ miệt mài mãi thế
Người nối người, cứ đi về muôn phía
Đến bao giờ mới gặp được nhau?
Chẳng phải vô tình mà sinh ra nỗi đau
Sinh ra cả một mùa cho người ta thấy lạnh
Cho những kẻ ghét đường xa cô quạnh
Muốn dừng chân sau những chuyến độc hành
Gió lạnh đúng là đang về- ôi heo may
Ru mặt hồ những băn khoăn gợn sóng
Ru lứa đôi tìm bàn tay lạnh cóng
Vẽ trái tim lên khoảng trống dịu dàng…
Đông đang về, kìa vạt nắng lang thang
Xin ủ ấm cho tâm hồn nhợt nhạt
Khóc tình xưa, thôi, đủ rồi ướt át
Hãy trở về thực tại, bình yên!
Bởi cuộc đời là một chuỗi nhớ quên
Chẳng thể nào đổi vòng quay tạo hóa
Nếu có duyên, giữa dòng đời xa lạ
Sẽ thấy nhau, chung một lối về…
Hic. Hơi bị dài
(Hi vọng đc thưởng to
)
Thu mới qua đất trời còn trăn trở
Chưa kịp mưa, chỉ ngập trời lộng gió
Bước chân ngập ngừng, lối nhỏ đìu hiu
Hà Nội mùa đông chưa được bao nhiêu
Nắng hanh hao ngủ quên ngoài bậc cửa
Có người thương mùa đông hoài một nửa
Bao ngày dài ủ rũ với cô đơn
Ngày nối ngày, những con phố dài hơn
Người lại qua cứ miệt mài mãi thế
Người nối người, cứ đi về muôn phía
Đến bao giờ mới gặp được nhau?
Chẳng phải vô tình mà sinh ra nỗi đau
Sinh ra cả một mùa cho người ta thấy lạnh
Cho những kẻ ghét đường xa cô quạnh
Muốn dừng chân sau những chuyến độc hành
Gió lạnh đúng là đang về- ôi heo may
Ru mặt hồ những băn khoăn gợn sóng
Ru lứa đôi tìm bàn tay lạnh cóng
Vẽ trái tim lên khoảng trống dịu dàng…
Đông đang về, kìa vạt nắng lang thang
Xin ủ ấm cho tâm hồn nhợt nhạt
Khóc tình xưa, thôi, đủ rồi ướt át
Hãy trở về thực tại, bình yên!
Bởi cuộc đời là một chuỗi nhớ quên
Chẳng thể nào đổi vòng quay tạo hóa
Nếu có duyên, giữa dòng đời xa lạ
Sẽ thấy nhau, chung một lối về…
Hic. Hơi bị dài

(Hi vọng đc thưởng to

06-12-2010, 02:16 PM
Chạnh Lòng
Sài gòn trời lập đông..
Se lạnh má ai hồng..
Cây đơm đầy lá bạc..
Sương sớm mờ xa trông..
Sài Gòn trời lập đông..
Áng mây nhẹ trôi bồng..
Bên kia đường Gió khóc..
Nhớ nhánh Cỏ bên sông..
Sài Gòn trời lập đông
Thảng thốt bàn tay nhỏ..
Rao bán phận rủi may ..
Cơm cháo sống qua ngày..
Sài Gòn trời lập đông ..
Gánh đời bước ruỗi rong..
Buôn quà vặt,hàng thải..
Có ngẩng mặt cầu mong..
Sài gòn lạnh chi em..
Bao mảnh đời cơ cực..
Vải thô sao đủ ấm
Chấp chíu mùa lạnh không..
NTCS[color=#006400]
Sài gòn trời lập đông..
Se lạnh má ai hồng..
Cây đơm đầy lá bạc..
Sương sớm mờ xa trông..
Sài Gòn trời lập đông..
Áng mây nhẹ trôi bồng..
Bên kia đường Gió khóc..
Nhớ nhánh Cỏ bên sông..
Sài Gòn trời lập đông
Thảng thốt bàn tay nhỏ..
Rao bán phận rủi may ..
Cơm cháo sống qua ngày..
Sài Gòn trời lập đông ..
Gánh đời bước ruỗi rong..
Buôn quà vặt,hàng thải..
Có ngẩng mặt cầu mong..
Sài gòn lạnh chi em..
Bao mảnh đời cơ cực..
Vải thô sao đủ ấm
Chấp chíu mùa lạnh không..
NTCS[color=#006400]
06-12-2010, 04:23 PM