Thi Ẩm Lâu
NHẤT THẤT LỆNH - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: NHẤT THẤT LỆNH (/thread-114.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


RE: NHẤT THẤT LỆNH - Thanh Phương - 27-12-2012

(27-12-2012, 01:02 PM)TieuChieu Đã viết: Dạo này thơ văn tắt tị, nhảm nhí lên ngôi, quật mộ cũng coi là điều hiển nhiên hiển thánh vậy laughing

Tặng Mr.Bon và Miss.Chiêu

Chiều
Trăng tàn . Sao chiếu
Kìa anh Bốn . Nọ cô Chiêu
Sáng ra cà phê . Chiều về ôm điếu
Thân thiện hơn lúc sống . Ngọt ngào nhất khi tiêu ( * )
Chẳng màng thiên hạ ngợi khen . Mặc kệ người đời đàm tiếu
Sống trên đời chẳng cần danh vọng . Chết cõi âm đâu há tự kiêu
Em xinh em mộng anh Bốn không thương . Anh đẹp anh hiền cô Chiêu cũng kiếu


( * ) Tức khi chết


RE: NHẤT THẤT LỆNH - Phiêu Dao - 27-12-2012

Yêu
Say lắm, mơ nhiều
Khi sung sướng, lúc đăm chiêu
Kẻ "gay" mong được, người thế muốn chìu
Mặc dù không vĩnh cửu, nhưng lại khó chia đều
Chẳng màng khổ nhục ba sinh, có chắc sống chung một lều?
Lừa đảo, nỉ non, còn mấy bận?-ganh đua, ghen ghét được bao nhiêu?
pd



RE: NHẤT THẤT LỆNH - hothiethoa - 04-01-2013

Chôm bức tranh của lão Điên


[Hình: 299073_3637975487897_972015871_n.jpg]


RE: NHẤT THẤT LỆNH - 1t2u3a4n - 06-01-2013

Gió

Rày đây, mai đó

Lúc luồn thông, khi rạp cỏ

Vần vũ đồi to, mơn man lạch nhỏ

Buổi yên bình long nhong, ngày bão giông sấn sổ

Nơi địa phủ ngạo cát vàng, chốn quan trường cuồng bụi đỏ

Trộm phục tùng bách vốn quen hơi, thầm thương liễu hoa nào biết tỏ.

016



RE: NHẤT THẤT LỆNH - Ngạo - 06-01-2013

laughing Mình nhớ mình ứ có chọc Cương mà ta 030030


RE: NHẤT THẤT LỆNH - thangdiennhat - 06-01-2013

Thánh
Ngắm Hoa – Nhòm Bánh
Đầy quà vui - Thiếu lễ đánh
Dân đen cầu thị - Ác nhân né tránh
Ngồi góc điện vẫn oai - Đứng góc đình cũng bảnh
Ngửa mặt lên thua Phật Trời - Cúi đầu chân ngay Tiên Cảnh
Sống dẫu điêu linh cùng phận bạc -Thác đi thiêng một chút danh thành



RE: NHẤT THẤT LỆNH - thangdiennhat - 06-01-2013

Cương
Lúc mạnh - Lúc Thường
Thấy già chán - Ngó trẻ thương
Nhìn trai thời cụp - Ngắm Gái lại giương
Lắm lần ra nhanh quá - Đôi Lúc lại ẩm ương
Dùng nhiều hóa bé ti tý - Đụng ít vẫn lớn đường đường
Ngẫm đời tuổi trẻ thời vui vẻ - Nghĩ kiếp già nua lại chán chường



RE: NHẤT THẤT LỆNH - lanhdien - 07-01-2013

(06-01-2013, 11:23 PM)thangdiennhat Đã viết:
Thánh
Ngắm Hoa – Nhòm Bánh
Đầy quà vui - Thiếu lễ đánh
Dân đen cầu thị - Ác nhân né tránh
Ngồi góc điện vẫn oai - Đứng góc đình vẫn bảnh
Ngửa mặt lên thua Phật Trời - Cúi đầu chân ngay Tiên Cảnh
Sống dẫu điêu linh cùng phận bạc -Thác đi thiêng một chút danh thành

Hay!
Nhưng câu 7 nó có vẻ chôn ửa...
Sống dẫu điêu linh cùng phận bạc -Thác đi thiêng một chút danh thành

Thánh rồi thì sao thác được?

Theo ta nghĩ thì nên: Hiển linh ban mưa móc dân lành " thì nó ổn cả lòng hơn. Hiển linh cũng là đã chết, nhưng mà lại ko chết mới ghê laughing.
Nhưng theo vần trắc thì phải thay dân lành thành bá tánh mới dc.....hheehehe


RE: NHẤT THẤT LỆNH - thangdiennhat - 07-01-2013

(07-01-2013, 06:49 AM)lanhdien Đã viết:
(06-01-2013, 11:23 PM)thangdiennhat Đã viết:
Thánh
Ngắm Hoa – Nhòm Bánh
Đầy quà vui - Thiếu lễ đánh
Dân đen cầu thị - Ác nhân né tránh
Ngồi góc điện vẫn oai - Đứng góc đình vẫn bảnh
Ngửa mặt lên thua Phật Trời - Cúi đầu chân ngay Tiên Cảnh
Sống dẫu điêu linh cùng phận bạc -Thác đi thiêng một chút danh thành

Hay!
Nhưng câu 7 nó có vẻ chôn ửa...
Sống dẫu điêu linh cùng phận bạc -Thác đi thiêng một chút danh thành

Thánh rồi thì sao thác được?

Theo ta nghĩ thì nên: Hiển linh ban mưa móc dân lành " thì nó ổn cả lòng hơn. Hiển linh cũng là đã chết, nhưng mà lại ko chết mới ghê laughing.
Nhưng theo vần trắc thì phải thay dân lành thành bá tánh mới dc.....hheehehe

SỐng thì người chết rồi mới phong thánh


RE: NHẤT THẤT LỆNH - Ngạo - 07-01-2013

Câu sửa lại mới đúng vần trắc...bài này lão điên làm chưa tả đúng Thi Thánh nên ta cho là không hay..Thánh sống..người ta hay nói thế mà ..cần gì chết mới được phong laughing

Thánh
Thân gầy _Mặt lạnh
Sáng cắm bông_Chiều bẻ nhánh
Chị em mê mệt_ Đờn ông há sánh
Tỉnh mần thơ bay bổng_Say nằm ngủ xệ cánh
Khi giang hồ dậy vang đất_Lúc hiền queo bão cũng tạnh
Đến hiển linh múa côn chữ nghĩa _Đi an nhiên phủi tay sáu bảnh