Phụng > 26-04-2011, 05:06 PM
Trích dẫn:Xin đơn cử 4 từ in đậm trong bài : Điểu, Ngư, Xà, Tượng. Bốn loài vật này không thuộc tứ linh, được đưa vào bài thơ chắc hẳn có hàm ý. Điểu là chim, Ngư là cá. Cá dưới nước thấy chim thì nổi lên mà đón chào, đấy gọi là "nghiêm chỉnh" (xem "Điển cố văn học hiện đại", tác giả Chớp Mắt, nxb Văn Học, 2010, trang 154). "Xà tượng" lái ra "xạ tường", nghĩa là bắn lên tường. Nghiêm chỉnh mà bắn lên tường ấy là cái hàm ngôn mật ngữ mà nữ sĩ muốn truyền tải ở đây.
lanhdien > 27-04-2011, 01:50 PM
Hoả Tà Nương > 27-04-2011, 02:39 PM
hvn > 27-04-2011, 07:12 PM
hothiethoa > 27-04-2011, 11:41 PM
(27-04-2011, 07:12 PM)hvn Đã viết: Quyển Thị Hà Miên = quỷ thiện ma hiền
@ bác Lãnh : tui on ở mobile, không chat được.
@ lão Hớ : cái GPQ được chưa lão ? send code cái plugin chat tớ tranh thủ nghiên cứu xem nào
hvn > 28-04-2011, 07:13 AM
hà miên > 30-04-2011, 10:10 PM