{myadvertisements[zone_1]}

{myadvertisements[zone_1]}
Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mong Manh
#1
Mong Manh

Nắng về bên ô cửa
tiếng dương cầm đâu đây
Én liệng chao từng bầy
Ném nụ cười hoang hoải

Lá buông mình rơi mãi
Khiến nhịp ngày chênh chao
Trộn giọt yêu ngọt ngào
Hòa trăm vạn chén đắng


Rời bước đi chẳng đặng
Đuối môi vì men cay
Tôi trao em tháng ngày
Không muộn phiền, nuối tiếc

Ngắm hình trăng bán nguyệt
Biết sao để vẹn toàn
Thôi cũng đành thênh thang
Cùng gió chiều lồng lộng

Tiếng dương cầm mơ mộng
Chuỗi ngày dài lê thê
Đau đáu vào cơn mê
Nắm và ôm mây trời ??

Đếm từng hạt mưa rơi
Thôi dừng thôi em nhé !!
Cũng bởi vì có lẽ
Ta chẳng nợ nần nhau !?


Ngạo
14.9.2013
傲Ngạo Vì Bản Chất Đã Ngạo 傲

Sở thủ hoặc phi thân
Hoá vi lang dữ sài
Triều tị mãnh hổ
Tịch tị trường xà
Ma nha doãn huyết
Sát nhân như ma
Reply
{myadvertisements[zone_3]}
#2
Khi nào chỉnh xong muội đọc 017
Ai thương yêu ai, đó chỉ là tình của mỗi con người  3 3
Reply
{myadvertisements[zone_3]}
#3
Báo cáo với chi bộ Đảng là em đã chỉnh tác xong ạ rolling on the floor Đến khổ
傲Ngạo Vì Bản Chất Đã Ngạo 傲

Sở thủ hoặc phi thân
Hoá vi lang dữ sài
Triều tị mãnh hổ
Tịch tị trường xà
Ma nha doãn huyết
Sát nhân như ma
Reply
{myadvertisements[zone_3]}
#4
Reply
{myadvertisements[zone_3]}
#5
(14-09-2013, 08:10 PM)Ngạo Đã viết: Tiếng dương cầm mơ mộng
Chuỗi ngày dài lê thê
Đau đáu vào cơn mê
Nắm và ôm mây trời ??

Chỉnh lại khổ này đi huynh, thấy sao sao ý tongue
Ai thương yêu ai, đó chỉ là tình của mỗi con người  3 3
Reply
{myadvertisements[zone_3]}
#6
(14-09-2013, 11:35 PM)bongngo.ngo Đã viết:
(14-09-2013, 08:10 PM)Ngạo Đã viết: Tiếng dương cầm mơ mộng
Chuỗi ngày dài lê thê
Đau đáu vào cơn mê
Nắm và ôm mây trời ??

Chỉnh lại khổ này đi huynh, thấy sao sao ý tongue

Nó dở nhưng mà huynh muốn để ..mây trời ai nắm dc đâu..chỉ là si ngốc vọng cầu tương tư...
傲Ngạo Vì Bản Chất Đã Ngạo 傲

Sở thủ hoặc phi thân
Hoá vi lang dữ sài
Triều tị mãnh hổ
Tịch tị trường xà
Ma nha doãn huyết
Sát nhân như ma
Reply
{myadvertisements[zone_3]}
#7
(14-09-2013, 11:35 PM)bongngo.ngo Đã viết:
(14-09-2013, 08:10 PM)Ngạo Đã viết: Tiếng dương cầm mơ mộng
Chuỗi ngày dài lê thê
Đau đáu vào cơn mê
Nắm và ôm mây trời ??

Chỉnh lại khổ này đi huynh, thấy sao sao ý tongue

Vì câu đó lỗi vận. Âm cuối câu cuối nên là trắc. Ví dụ "Nắm và ôm mây trắng" laughing

Có lẽ tác giả cố ý làm ra như vậy để gây ấn tượng về cơn mê.
Reply
{myadvertisements[zone_3]}
#8
Hè , làm thơ kiểu này chán..vì chỉnh tác từ 1 bài hát nên nó khó mượt mà vần điệu, lỗi vận thì thấy đó nhưng sửa nó mất đi ý của đoạn cuối..lẽ ra cứ để i xì và thêm lời bài hát là xong choáng
傲Ngạo Vì Bản Chất Đã Ngạo 傲

Sở thủ hoặc phi thân
Hoá vi lang dữ sài
Triều tị mãnh hổ
Tịch tị trường xà
Ma nha doãn huyết
Sát nhân như ma
Reply
{myadvertisements[zone_3]}


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Cựu Mộng Như Yên Ngạo 9 2,897 04-03-2021, 01:08 AM
Bài mới nhất: Ngạo
Photo Mặc Tiêu Phong Mộng Thi Ký Mặc Tiêu Phong 4 1,076 03-03-2020, 02:06 PM
Bài mới nhất: Mặc Tiêu Phong
  Mê Trong Cơn Mộng java1985 2 3,080 25-12-2014, 11:07 AM
Bài mới nhất: java1985
  Event: Mênh mông tình buồn lanhdien 53 37,079 06-06-2013, 06:58 PM
Bài mới nhất: hnhu
  Thương mảnh đời nghiệt ngã!.!.!. TuuThi 0 2,507 27-05-2011, 11:41 AM
Bài mới nhất: TuuThi

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
{myadvertisements[zone_2]}