Nếu người đàn ông nào cùng có vợ, người tình và hồng nhan tri kỷ, thì xem như đã có một bữa ăn ngon tuyệt vời.

Vợ là cơm, người tình là thịt là cá, còn hồng nhan tri kỷ lại là những món gia vị tô vào cho món ăn thêm đậm đà. Nhưng mà cái món ngon này xem ra xào nấu rất là vất vả, chua chát đắng cay muôn phần.
Tất nhiên, cơm vẫn là nguồn thực phẩm chính yếu. Là món ăn mà nuôi sống, gắn bó với ta cả đời. Chả có ai dại dột mà suốt ngày lao đầu vào thịt, cá chỉ có mà toác cái (hầu) bao tử. Chưa kể nếu cứ ăn thịt, cá hoài, rồi cũng có ngày hết tiền mua, khi đó thịt, cá lại chui vào tay mấy ông giàu có khác. Gặp lúc cơm đỏng đảnh cũng cho...nhịn đói thì có mà chết vì "bí khí sinh tật nguyền". Cũng đừng có mơ mà lấy món gia vị xào xào nấu nấu thành thịt, cá. Bởi đã là món gia vị thì chỉ có thể làm chỗ dựa tinh thần, dễ gì mà ấy cho được. Mà có ấy được thì đã không còn là hồng nhan tri kỷ, lúc đó đã là món thịt, cá đời...F2
Nhưng để có món ăn ngon đó, phải đánh đổi cả mớ thứ quan trọng. Ví dụ như đang có công việc quan trọng mà gặp người tình cứ réo gọi hoài, có đến thì công việc cứ thế dang dở, mọi chuyện chẳng có đâu vào đâu. Mà không đến thì...giận, lại phải mất thời gian giải thích năn nỉ ỉ ôi. Hay mỗi lần có muốn abc...xyz gì đó cũng phải len lén ngó trước ngó sau có gặp người nào bên phe vợ không, chứ nếu có gặp thì cứ chuẩn bị bông băng thuốc đỏ, bình chữa cháy rồi nhớ lấy số 114..ôi thôi, phát mệt. Cuối cùng lại kiếm hồng nhan mà than vãn, kể lể cho..đỡ buồn miệng thôi chứ người đẹp đó có giải quyết gì được. Tất cả cuối cùng cũng do mình quyết định. Nên thôi...dẹp!
Chỉ có hồng nhan tri kỷ là dễ chịu nhất. Gặp phải bà vợ nào vui tính thì sẵn sàng giới thiệu cho vợ để có chị có em mà vui cửa vui nhà. Khi đó cả thể xác lẫn tinh thần đã rất thoải mái, có chết cũng mãn nguyện

. Còn vẫn muốn thèm thuồng chút gì đó của thịt hay cá thì cứ ra quán cóc nào đó mà...ấy. Còn không sang sang 1 chút thì nhà hàng. Thà rằng làm người tình 1 đêm rồi sáng mai sê gút bai, có lẽ thanh thản hơn nhiều so với việc chăm sóc hẳn 1 em. Mà vụ người tình kiểu này lại hay hơn. Thịt heo có, gà có, bò có mà thịt chó mắm tôm cũng có. Cá lóc, cá trê, cá chấm chấm chấm muốn ăn món nào thì có thể vẫn chọn được, và muốn ăn lúc nào thì tùy cái bao tử có chứa được không, đơn giản vậy cho nó phẻ.
Nói gì thì nói, nhất vợ nhì trời, hay đặt vợ lên đầu là trường sinh bất lão. Đành tự nguyện làm tôi trung của nàng vậy. Gia đình trong ấm ngoài tùy mình bay nhảy sao cho khéo khéo là ô kê