Thi Ẩm Lâu
Cảnh cũ người đâu - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Cảnh cũ người đâu (/thread-2320.html)



Cảnh cũ người đâu - Xuân Thanh - 01-07-2018

NỖI BUỒN

Đã chục mùa Xuân chẳng ghé Lầu
Ngày qua tháng lại hỏi người đâu?
Dương tàn vạn buổi thương rồi nhớ
Nguyệt khuyết ngàn đêm tủi lẫn sầu
Liệu phải trời Nam đầy sóng dữ?
Hay là biển Bắc cạn dòng sâu?
Nhìn trông cảnh cũ lòng sao xót
Quạnh quẽ hồn Thu trắng cả đầu
040

Xuân Thanh


RE: Cảnh cũ người đâu - Xuân Thanh - 01-07-2018

BIẾT HỎI AI?

Giờ sao vắng vẻ Ẩm Thi Lầu
Có phải ông Trời lặn mãi đâu?
Cõi Hạ mưa phùn nên chắc tủi 
Miền Đông gió lạnh hẳn thêm sầu
Bao ngày bạn kiếm ân chìm nổi
Mấy buổi ta tìm nghĩa lịm sâu
Khẽ hỏi bao giờ Thi dậy sóng
Đời vui sảng khoái chụm trăm đầu


Xuân Thanh


RE: Cảnh cũ người đâu - Long Giao Anh - 01-08-2018

Lầu xưa đã ngót chục năm
Người nay tóc đã hoa dâm bạc đầu
Lối mòn xưa nặng tình sâu
Buớc chân lạc những nỗi sầu bơ vơ
Nhớ người viết những bâng quơ
Canh khuya nhớ những vần thơ...... Tuyết Hàn


RE: Cảnh cũ người đâu - Phiêu Dao - 16-09-2018

Là đâu rồi?
Ơi! Thiết Bộc Chân.
Ngựa theo đường cũ
đã gần ba canh.

Đêm khuya lạnh
Bó xương tàn
Tiếng kềnh kềnh hú
vừa tan chiến trường.


Vọng về bao nổi bi thương
Ngựa mang kỷ vật chiến trường trao tay

Nửa đêm, vọng gác hỏi ngày
Anh em, thân hữu còn hay mất rồi?

pd