![]() |
|
Tập làm thơ Bút Tre - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html) +--- Chủ đề: Tập làm thơ Bút Tre (/thread-149.html) |
RE: Thơ Nhại Bút Tre.. - hothiethoa - 10-07-2011 Nằm mơ .. em đẹp như Hằng Nga , em đừng tưởng anh thằng ba hoa -mmxx- Sầu Riêng nó rớt vỡ đầu Muội về ngồi khóc âu sầu suốt đêm -tensieuquay- Ẩm lâu có bác Phụng Hoàng Thần hay giả quỷ vào mần giữa khuya! -hth- Muội về muội khóc ta cười Ha ha, tội nghiệp cho người...đang đau -tensieuquay- Hôm kia rình thấy Tên Siêu Quậy giữa hồ cá rất nhiều con cua -hothiethoa- Hồi trưa mới biết Hố Thiệt Hoa anh mua giả...chết tiệt, tức ghê -tensieuquay- Hoan hôm đồng chí Java Vung đao một phát giết ba...con ruồi! -hothiethoa- Làm thơ chỉ có mỗi vần Bằng như hớ thiệt hả (tớ) mần không xong ... -hoatanuong- Ngày xưa có gã tên Con Rùa hay bị dọa liên hoan súp rùa! -hth- RE: Thơ Nhại Bút Tre.. - hothiethoa - 10-07-2011 Vườn thơ này có thằng điên Nhất là hay rượu triền miên tháng ngày ... -hoatanuong- Hôm qua bắt được bé Lenne Rửa mặt thật sạch...cục ghèn còn nguyên! -hth- Bữa rồi mới thấy Elly Sa vào ngạo quán ngồi lỳ hai hôm ... -hoatanuong- sáng trăng ra phố gặp Nàng Thủy Tinh anh tặng thấy nàng mừng rơn -tensieuquay- Ô kìa nàng muội muội xâu Xí sọn chiếc áo sọc nâu sọc vàng! -hth- Vừa rồi thấy có rao xôi Ế kìa mua tạm làm mồi nhậu đê ... -hoatanuong- Người ta ai chẳng muốn sinh Ra nhà giàu có muốn chơi ko làm . -java- RE: Thơ Nhại Bút Tre.. - hothiethoa - 10-07-2011 Trong đầm gì đẹp bằng sen Đến khi tắt đèn ai đêp bằng tui! ** Nhà tui năm ngoái có nuôi Một con lợn ỉn đen thui thùi lùi! -hth- Anh ngăn cản nàng ra tắm Sông này nước đục hôi lắm nàng ơi -tsq- Hôm nay anh đến làng Khơ -Me, nhiều cô gái mộng mơ qua đường Anh em bầu bí yêu thương Cũng vui cũng múa như Mường hôm nao Cùng nhau rít điếu thuốc lào Kể em nghe chuyện miền cao quê mình Xa xa nhạc trống rập rình Xung quanh sông nước hữu tình đồng quê Bên em thấm thoát mãi mê Đến khi trời sáng đã phê thân gầy Bây giờ người đó ta đây Anh về thành phố nhớ ngày về An -Giang, thăm em gái trót mang Tấm lòng bầu bí chung giàn chúng ta Hôm trước đăng nhập vào Pho Rum vừa đổi kiểu thật kho(khó) quá trời! -hth- pho rum chắc muốn niu mem bờ ...thôi làm biếng chẳng thèm add đâu ! -mmxx- Về thăm Hà Nội quê ta, Nhìn chung thì cũng rất là thủ đô ! -Phụng- Thi Ẩm có bác Phụng Hoàng Thần khí trông cũng giống chàng nhà ta -thangdiennhat- Hôm nay cả nhà đi đâu_ Hết rồi để Quậy đau đầu...nhức chân... -tensieuquay- Nghe danh vang khắp Chợ Đồn, Có một cô bán cháo... lòng non tơ ! -Phụng- Hum nay thiếu người vô wánh _Bài ai có hứng thì dành thời gian. -tensieuquay- RE: Thơ Nhại Bút Tre.. - hothiethoa - 10-07-2011 Lâu lâu khách ghé vào Thi _Ẩm lâu ngó cái rồi đi một lèo ... Hôm nay trời đã sang thu Ra đường em nhớ đội mũ trên đầu! ** Hôm kia vừa mới xem ca _Dao thời võ lắm (võ lâm) thật là sắc thay! ** Vừa lên chức võ lâm cao _Thủ liền sửa được ào ào thích ghê! Hum kia Wậy đi chơi đá _Banh bay vô mặt giờ ra...mỏ phù Ngày xưa em thường nói yêu _Tôi bây giờ đã có nhiều...người thương Ra đê chắc phải dân cờ Bạc tiền dẫu lắm cũng chờ ra đê . Vừa xây một cái Hồ Thiết Hoa sen trồng vào chắc tuyệt lắm đây Gần xa nghe tiếng Bộ Kinh _Vân du bốn bể rình rình sang coi! Ngày xưa nổi tiếng bức tường _Hoa giăng khắp lối, khắp đường đẹp ghê. RE: Thơ Nhại Bút Tre.. - hothiethoa - 10-07-2011 Ngày nay có một tên Siêu _Quậy nhà quậy sớm tiêu điều khắp nơi Ngày sau có người bán kem _Gí ngay trên mặt, thấy thèm liền mua Quán kia có bán chai ken -Jì mà không đẹp lại đen thùi lùi Buồn buồn bước vào Thi Âm _Lâu lâu chán chán ngồi làm bài thơ Ngồi buồn nhớ chuyện đêm Trường Sơn ngồi giết giặc một đường song song . . Chưa đi chưa biết Java Đi rồi mới biết rất là Indo Hôm nay không thấy huynh Hồ _Thiết Hoa huynh hỡi! bây giờ nơi đâu? Hôm qua thức tới hai giờ _khuya nên con mắt nó mờ(mở) không lên! RE: Thơ Nhại Bút Tre.. - hothiethoa - 10-07-2011 Chưa qua chi biết Thi Lâu Qua rồi mới biết cái lầu..rất thơ Bây giờ chắc biết là Thơ _ Lầu còn có kiểu mộng mơ thế này ... Yết Hậu kéo lên thì còn _Bút Tre trông đợi héo hon đi cùng. Nha Trang đã hết thi Hoa _Hậu mà giá cả bán cho trên trời ( Mới đi về, uống 1 ly trà đá rát cả họng, nóng cả bụng) ** Cầm cân nẩy mực là quan Cầm cân thiếu mực là hàng bán buôn... em đi bán bánh sô cô.. -la rằng ..sao chẳng ai mua hộ dùm Vào nghe anh đã bị pan Nick anh dạo ấy thêm hàng...vipham Diễn đàn có lúc mất khôn ba năm dại một giờ nick máu rơi RE: Thơ Nhại Bút Tre.. - hothiethoa - 10-07-2011 Cô kia ngồi mãi lạ kỳ, Rảnh tay bức cọng lông mi vuốt dồn, Cô kia ngồi mãi mất khôn, Rảnh tay bức cọng ... hết hồn ... nên thôi ! Rủ em ra bãi đánh đu nặng người hai đứa lăn cù đứt dây ... Em thời rất thích hoa ly_ (lys) Vô tình anh cứ tặng chi hoa hồng?! Con nít tính nó hay sờ Ti mẹ không có, nó rờ ti pa.haha Liên hoan có lạc có chuồi (chuối) Làm ta thêm nhớ cái buổi hôm nay! :< Ngày mai... Phương Thúy lấy chồng, Anh về ôm gối chổng... mông khóc dài, Ngày mai Phương Thúy lấy... trai, Anh về vừa khóc vừa hoài vỗ... mông ! Hôm qua làm đựơc mấy đồng _xu, chiên hết cả vào sòng tiến lên Hôm nay nắng sáng đang buồn _Rơi trên mặt đất, khẽ luồn vào thơ RE: Thơ Nhại Bút Tre.. - hothiethoa - 10-07-2011 Ô hay xuồng lá đang chòng _Chành ra giữa bể chổng...lưng ba tên Ai về Ninh Thuận cho ta nhắn _Nhủ với tình quê: sẽ chóng về _Nhà xưa giờ chỉ còn lầu vắng _Hoe vàng cánh bướm, nhện sầu giăng _Tơ lòng ai thắt mà sâu lắng? _Đọng lại hồn thơ - nỗi nhớ thầm Ngày xưa phân biệt rày rày, Bên kia Hà(ng) Nội, bên này Hà(ng) Tây, Bây giờ thời thế đổi thay, Hà(ng) Tây, Hà(ng) Nội một bầy đứng chung. Còng lưng leo cái đèo Cù _Mông, lên đến đỉnh thấy...mụ cả người Ngày mai về lại buôn mê - Thuột, thì phải qua đèo An Khê rồi Anh đi anh nhớ đất Hà _Tĩnh ra thì thấy rất là miền Trung hì ra anh ở đất Tây -Nguyên, hèn anh giống dân tày... quá đi Đêm qua Quậy mơ cả nhà -Mình tụ tập lại rồi ra...đánh bài Đêm qua Quậy mớ lão Điên Sang nhà từ cái mái hiên bên ... cành Chiều về bên bãi sông Đồng, Nai ta uống nước no lòng rồi vê ! RE: Thơ Nhại Bút Tre.. - hothiethoa - 10-07-2011 Chị em phụ nữ Cái Răng, Khi yêu nhắm mắt đưa chân hùng hồn, Chị em phụ nữ Cái Vồn, Khi yêu nhắm mắt đưa ... tay rất hăng. Chiều nay em nhớ rừng Lâm _Đồng ai hoa nở trắng ngần mà mê. Gió đưa chân bước lên Đồi _Cù lao sóng nổi lòng ôi buồn buồn. Ôh hay có một con ruồi, Không bay thì chớ, lại ngồi đĩa rau ! Ơ hay cái bác Phụng Hoàng Thần hôm nay rảnh ngồi bàn luận đê (Đề) Hum wa rảnh rỗi nằm mơ.. Phụnghoàngthần đến thét to..:"đánh đề" Hôm qua đánh cờ tướng, gặp thằng nhóc đánh dở cứ xin hoàn cờ hoài! Đã bảo Hạ thủ bất hoàn mà ...Bực mình thành ra thua mất! Hôm qua gặp đứa tiểu yêu _tinh, hoàn mấy lượt mất nhiều nước hay! Hôm nay rao bán chị Hằng _Nga trên cung Nguyệt hỏi thằng nào mua *** Hôm qua mẹ nấu canh cua _đồng, sắt... một ít khế chua bỏ cùng! RE: Thơ Nhại Bút Tre.. - hothiethoa - 10-07-2011 Phải người đến ở Thanh Loa Đảo Hư Thiên đúng rõ là Thiên Vương ... Trưa nay chưa thấy Hỏa Tà -Nương, huynh có đến mau ra nơi này. Ngày xưa em thích hoa Bằng Lăng anh hái trộm gặp thằng bảo vê Mưa về nước ngập phố mênh _mông, ai ngồi đó buồn tênh thở dài! Lâu rùi hok thấy huynh Hồ -Thiết Hoa ghé lại là mò...Bút Tre Mấy hôm mê luyện truyện Tàu Hai mắt nó mỏi mà đầu hổng sao! Mấy hôm mê luyện truyện Tàu Hai mắt nó mỏi mà đầu hổng sao! Lúc nào mẹ cũng hay khuyên _nhủ: Hoa thành phố nên kiêng đừng dòm! Lần sau mà thấy con mèo _Vàng, đêm mà đến khỏi meo nha mày Xong rồi cái Thế Vận Hôi nặng màu trình diễn lòe người năm châu ... Cái xấu thì giấu đằng sau, Cái xinh nhép miệng hát câu weo còm ... Hôm qua thăm thú Vũng Tàu, Được cái mới lạ là dầu láng lai, Hôm nay về lại Đồng Nai, Giật mình ngẫm lại bằng hai Vũng Tàu. Anh ơi em đã có bầu _đá, anh một lát về mau kẻo trề (trễ) |