Cái phân loại trên nghe có vẻ có lý, nhưng ngẫm kỹ dường như không phải vậy.
Con người đã lý trí thì không bị động, mà bị động là lúc anh mất tính toán, anh mất sáng suốt, anh không suy nghĩ được tỉnh táo... Nói khác đi là anh mất lý trí. Nên đã bị động nghĩa là đã mất lý trí (trong lúc ấy, trong khoảng tg ấy).
Mới đây, trên FB có đọc đôi câu cũng có liên quan đến chủ đề này:
1. Không có người đàn ông không trăng hoa, chỉ có người đàn ông biết kìm chế hay không.
2. Không có người đàn ông trăng hoa, chỉ có người đàn ông không biết kìm chế.
Xét trên mặt tự nhiên thì nam giới (giống đực) là các cá thể truyền giống. Cũng như đại đa số các loài (phân giới), giống đực luôn muốn sự tồn tại tiếp nối của mình được chắc chắn. Một vài yếu tố trong đó là số lượng (nhiều bạn tình) và chất lượng (bạn tình khỏe mạnh, xinh đẹp).