RE: Đứng dậy đi,Đồng Bào ơi!!!
Lạc Lõng > 15-05-2014, 02:56 PM
"đứng dậy" rất nhiều, bạo loạn cũng rất "đáng nể". Đọc tin tức mà không dám tin đó là dân mình. Đáng buồn thay, đàng thương thay, đáng trách thay...
Hậu quả...
Tin mạng Hoàn Cầu, Trung Quốc
"Côn đồ tại Việt Nam là kẻ thù công khai của trật tự đầu tư Đông Á
Kể từ ngày 13.4.2014, biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam đã diễn biến thành tình cảnh đập phá, cướp bóc điên cuồng. Không chỉ có doanh nghiệp Trung Quốc mà một lượng lớn các dự án của doanh nghiệp Đài Loan và khu vực Đông Á khác phải chịu ảnh hưởng. Theo báo cáo ban đầu, tổn thất doanh nghiệp Đài Loan là lớn nhất, tổn thất lên đến vài tỷ USD.
Đây là bạo loạn xã hội lớn nhất tại Việt Nam và là vụ cướp bóc sạch sẽ kinh hoàng nhất nhằm vào các nhà đầu tư nước ngoài tại Đông Á trong những năm gần đây. Trước đây ở châu Á cũng từng xảy ra những cuộc biểu tình do xung đột giữa các quốc gia dẫn đến các vụ phá hoại; thế nhưng phần nhiều xảy ra trên đường phố, người biểu tình đập phá tất cả mọi thứ trên đường. Nhưng vụ bạo loạn xảy ra tại Việt Nam lại mang một tính chất khác, những kẻ côn đồ ngông cuồng xông vào những khu công nghiệp lớn cướp bóc, đập phá; hoặc là các công nhân “nổi dậy tập thể” khiến tình hình từ bãi công trong xưởng chuyển sang đập phá bên trong các doanh nghiệp.
Ngoài Trung Quốc ra còn có Singapore và Đài Loan lên tiếng phản đối mạnh mẽ Việt Nam, tình hình tại Việt Nam khiến dư luận quốc tế cảm thấy bang hoàng. Đây là một “Quốc gia vô chính phủ”, “Một quốc gia bị hủy hoại bởi chủ nghĩa dân tộc” , đây chính là những ý kiến mà truyền thông quốc tế dành chov ụ việc ngày 13 tại Việt Nam.
Việt Nam đang thu lại những quả đắng khi gieo những hạt giống “chủ nghĩa bài Hoa”. Việt Nam đã không còn lý lẽ và năng thực để cố chấp tuyên truyền rằng: “Tây Sa” và “Nam Sa” là “lãnh thổ thần thánh” của mình, tôn thêm cái khí thế không thèm thỏa hiệp. Hà Nội định sử dụng điều này để quy tụ lòng người, thế nhưng thực tế lại đẩy đất nước mình vào ngõ cụt tuyệt vọng. Bởi Trung Quốc sẽ không nhượng bộ và Việt Nam cũng không có năng lực để ép Trung Quốc lùi bước, cuối cùng đành phải giải quyết cái “chủ nghĩa dân tộc không ngừng lên cao” ở trong nội bộ, như người bị mắc nghẹn khó chịu vô cùng.
Lần này Việt Nam đã làm tổn thương nghiêm trọng các nhà đầu tư nước ngoài, trở thành một con quái thú trong mắt các nhà đầu tư và dư luận quốc tế, cũng là kẻ thù công khai của trật tự đầu tư xuyên quốc gia khu vực Đông Á. Việt Nam đã cho thấy thái độ không nhất quán đối với bên ngoài, nhất định đã gây mất niềm tin của các nhà đầu tư; và rồi những hậu quả đó chẳng mấy chốc sẽ đến với người Việt Nam.
Việt Nam phải bồi thường những tổn thất đã gây ra cho những nhà đầu tư nước ngoài, nếu còn “chơi xấu” thì những quốc gia và khu vực có liên quan sẽ không bằng lòng. Bất cứ tranh chấp nào ở đây sẽ chỉ làm ảnh hưởng lợi ích chính trị Việt Nam mà thôi.
Xã hội Trung Quốc cũng đã từng xảy ra những cuộc biểu tình quy mô lớn do mâu thuẫn giữa Trung Quốc với Nhật Bản, và những người biểu tình đã đập phá trên đường phố. Thế nhưng những tổn hại do người biểu tình gây ra rất hạn chế. Bên cạnh đó, sự phản tỉnh của xã hội đối với những hành động này cũng rất nhanh. Thái độ của chính phủ Trung Quốc với điều này hết sức rõ ràng, sự tẩy chay của xã hội đối với hiện tượng trên rất kiên quyết. Truy cứu pháp luật đối với những kẻ đập phá là thái độ trước sau như một của toàn xã hội Trung Quốc với những kẻ đập phá.
Thế nhưng ngày 13 vừa qua khi vụ đập phá, cướp bóc bắt đầu xảy ra, thế giới bên ngoài đều thấy rõ thái độ “dung túng” của Hà Nội. Mặc dù nhà đương cục đã bắt được một bộ phận những kẻ phá hoại; song đến ngày 14, tình hình vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn, dư luận Việt Nam vẫn chưa bày tỏ sự chỉ trích với các hành vi này.
Việt Nam đang đánh bạc với tương lai của mình, biểu hiện rõ sự cao ngạo ngông cuồng chưa từng có, mất đi lý trí vốn có và phán đoán sai lầm cục diện châu Á Thái Bình Dương. Việt Nam đã quên những bài học mà Trung Quốc dạy rồi, dường như nước này cho rằng chỉ cần mình muốn là được! Việt Nam ảo tưởng rằng chỉ cần mang vài chiếc tàu ra quấy nhiễu là có thể viết lại thực trạng địa chính trị tại Nam Hải (biển Đông).
Hà Nội cần phải hiểu rằng: Đem cái chiêu chơi xấu thô bạo đó ra đùa với Trung Quốc sẽ không mang lại kết quả gì. Việt Nam có thể giở mấy trò vặt vãnh, có thể tự làm tổn thương mình; thế nhưng nếu Việt Nam thực sự muốn “nổi điên”, không nhìn thấy giới hạn đỏ thì nên nghĩ xem sẽ nhận lại thứ gì từ Trung Quốc.
Nếu Hà Nội nếu không bình tĩnh lại, quay đầu thì tốt thôi! Những kẻ bạo đồ của các người đã cướp sạch cả sự kiên nhẫn của người Trung Quốc rồi!"
Nguồn: internet