Hoathuongsitinh > 12-11-2013, 01:08 AM
Băng Tâm > 12-11-2013, 02:27 AM
Tử Diệp Nguyệt > 12-11-2013, 07:54 AM
Phụng > 12-11-2013, 08:02 AM
(12-11-2013, 07:54 AM)Tử Diệp Nguyệt Đã viết: mình đang ở trong giai đoạn thúc ép. nản cả cõi lòng. Ngày nào cũng nghe mấy câu hỏi: "khi nào con/mày/chị/em cưới vậy?", "sao giờ chưa cưới? cưới đi để lâu mất hết tình cảm", "cưới có con để ông bà còn có cháu bồng bế", "cưới đi chứ lớn tuổi k đẻ con đc"... đại lại là mấy câu nghe đến nhàm lỗ tai.
ai chả muốn cưới, ai chả mún có chồng, ai chả mún có con nhưng rước 1 thằng đàn ông sống trọn đời hạnh phúc, đầy đủ tiền tài với mình đâu phải dễ. mỗi người mỗi khác k thúc ép làm gì cả.
đến hiện tại bây giờ mình vẫn chưa muốn lấy chồng. dặm đường khổ, ngàn đường đau trong đường yêu rồi nên giờ chỉ mốn sống cho bản thân đã.
Tử Diệp Nguyệt > 12-11-2013, 09:43 AM
(12-11-2013, 08:02 AM)Phụng Đã viết:(12-11-2013, 07:54 AM)Tử Diệp Nguyệt Đã viết: mình đang ở trong giai đoạn thúc ép. nản cả cõi lòng. Ngày nào cũng nghe mấy câu hỏi: "khi nào con/mày/chị/em cưới vậy?", "sao giờ chưa cưới? cưới đi để lâu mất hết tình cảm", "cưới có con để ông bà còn có cháu bồng bế", "cưới đi chứ lớn tuổi k đẻ con đc"... đại lại là mấy câu nghe đến nhàm lỗ tai.
ai chả muốn cưới, ai chả mún có chồng, ai chả mún có con nhưng rước 1 thằng đàn ông sống trọn đời hạnh phúc, đầy đủ tiền tài với mình đâu phải dễ. mỗi người mỗi khác k thúc ép làm gì cả.
đến hiện tại bây giờ mình vẫn chưa muốn lấy chồng. dặm đường khổ, ngàn đường đau trong đường yêu rồi nên giờ chỉ mốn sống cho bản thân đã.
Quan điểm anh là nếu 2 người thấy yêu nhau, thấy thật sự cần nhau, thì hãy "lấy" nhau.
Lou.Lou > 12-11-2013, 09:46 AM
(12-11-2013, 08:02 AM)Phụng Đã viết:(12-11-2013, 07:54 AM)Tử Diệp Nguyệt Đã viết: mình đang ở trong giai đoạn thúc ép. nản cả cõi lòng. Ngày nào cũng nghe mấy câu hỏi: "khi nào con/mày/chị/em cưới vậy?", "sao giờ chưa cưới? cưới đi để lâu mất hết tình cảm", "cưới có con để ông bà còn có cháu bồng bế", "cưới đi chứ lớn tuổi k đẻ con đc"... đại lại là mấy câu nghe đến nhàm lỗ tai.
ai chả muốn cưới, ai chả mún có chồng, ai chả mún có con nhưng rước 1 thằng đàn ông sống trọn đời hạnh phúc, đầy đủ tiền tài với mình đâu phải dễ. mỗi người mỗi khác k thúc ép làm gì cả.
đến hiện tại bây giờ mình vẫn chưa muốn lấy chồng. dặm đường khổ, ngàn đường đau trong đường yêu rồi nên giờ chỉ mốn sống cho bản thân đã.
Quan điểm anh là nếu 2 người thấy yêu nhau, thấy thật sự cần nhau, thì hãy "lấy" nhau.
Violet > 12-11-2013, 01:30 PM
Phụng > 12-11-2013, 04:01 PM
Agift > 12-11-2013, 05:04 PM