Bỏng Ngô Ngố > 10-09-2013, 11:47 PM
Bỏng Ngô Ngố > 11-09-2013, 12:20 AM
(11-09-2013, 12:10 AM)hvn Đã viết:(10-09-2013, 11:47 PM)bongngo.ngo Đã viết: Hôm qua không có mợ Di
Nên em tranh thủ cận kề "hót boi"
Lần sau nhường tỷ qua ngồi
Mợ mà có oánh đừng lôi em vào
Cô Bỏng này lên tay ghê. Đúng là mới được tiếp xúc với cán bộ trung ương có khác
kanguru > 11-09-2013, 07:22 AM
quynhhuongtvvk > 11-09-2013, 08:13 AM
hvn > 11-09-2013, 09:46 AM
Bỏng Ngô Ngố > 11-09-2013, 11:23 AM
Bỏng Ngô Ngố > 11-09-2013, 11:27 AM
Bỏng Ngô Ngố > 11-09-2013, 11:28 AM
(11-09-2013, 09:46 AM)hvn Đã viết: Mình thấy cái tên "bỏng ngô" tiềm ẩn rất nhiều tiện khí.Đã trả nhời cơ mà em fai sửa lại vì nghe màu có sữ nguy hiểm ở đây, cụ cho em suy nghĩ tý nhé
Hồi nhỏ mình từng xem nổ bỏng ngô nhiều lần. Họ nổ bỏng ngô trong một phòng kín, trải ni lông. Đầu tiên cho hạt bắp vào cái hộp sắt chuyên dụng, làm nóng nó lên cho đến khi đủ nhiệt, nắp hộp sẽ bắn ra cùng với các hạt ngô đã nở bên trong. Kỹ thuật này tạo ra loại bỏng ngô hình nấm, ngày xưa người ta hay để trong bao tải ni lông đứng bán ngoài chợ. Khi mua bán thì tính bằng đấu. Trẻ con nhà quê thời trước rất khoái thứ này.
Ngày nay người ta thường chế bỏng ngô kiểu gia đình, trộn bơ với đường bột cho vào nồi, đun nóng lên rồi để nhỏ lửa cho hạt ngô vào, nghe nó nổ lộp bộp... Cách này tạo ra loại bỏng ngô hình bướm (butterfly popcorn), hay bán trong rạp chiếu phim và các siêu thị. Đây là loại trẻ con và các thiếu nữ thành phố hay ăn.
Không rõ Bỏng Ngô Ngố nhà mình xuất xứ từ "hình nấm" hay "hình bướm"
Mr.Kind > 11-09-2013, 11:59 AM