lanhdien > 16-12-2012, 09:25 PM
(15-12-2012, 12:24 PM)LanPhuong Đã viết:(15-12-2012, 10:45 AM)lanhdien Đã viết: Có ông bác đó mà lo chi m. Hỏi mấy thằng bá vơ đó chi cho rách việc
Ai là "mấy thằng bá vơ" vậy h lanhdien ?
(15-12-2012, 04:04 PM)LanPhuong Đã viết:(15-12-2012, 02:44 PM)1t2u3a4n Đã viết:(15-12-2012, 12:24 PM)LanPhuong Đã viết:(15-12-2012, 10:45 AM)lanhdien Đã viết: Có ông bác đó mà lo chi m. Hỏi mấy thằng bá vơ đó chi cho rách việc
Ai là "mấy thằng bá vơ" vậy h lanhdien ?
Lão Lãnh chắc bận quá trốn rồi. Căn cứ trên mức độ thân tình, hiểu biết lẫn nhau qua các lần giao lưu hợp tác cùng lão, tớ xen ngang tí, trả lời LP thế này:
"Mấy thằng bá vơ" là ai đó được giả định trong bài viết "Đừng lấy người như em" (chắc cảm hứng đầu đề từ "Phải lấy người như anh"). Sao lại gọi là "mấy thằng bá vơ"? Gọi thế có vẻ làm tác giả bài viết chạnh lòng, nhưng thực tế thì do không có đối tượng cụ thể nào, chỉ là giả định nên Thánh của chúng ta thốt lên. Cái này, tớ thấy rất thông cảm cho Thánh. Ở địa vị là người cũng giao lưu hợp tác chặt chẽ nhịp nhàng với lão Hột, Thánh cảm thấy ruột nóng nên ở vị trí đi ngoài, Thánh đã vào trong, tuy có phần thô lỗ nhưng hùng hồn mạnh mẽ.
Dân gian có câu: "trăm nghe không bằng một thấy, thăm thấy chẳng bằng một sờ, trăm sờ chẳng bằng một lần giao lưu hợp tác". Một thâm trầm Hoàng Vĩ Nhiên, một hào hoa Hoàng Đạo Chủ, một sắc sảo HVN, một dí dỏm Hột Vịt Nộn (4 in 1) lại chẳng hơn một ai đó hình chưa thấy, tiếng chưa nghe hay sao?
Cảm ơn 1234 đã vào giả nhời giùm lão lãnh, cơ mà tớ đọc cái này tớ vẫn còn rứt nà nhiều cái ko hài lòng
1. Truớc tiên nói về ông bác tớ đã nhé. Chuyện, bác tớ mà, nên đào hoa dí dỏm thâm trầm gì gì đấy thì hẳn nhiên, cả trấn này ai chả biết, tớ cũng đâu là ngoại lệ . Ấy ko cần kể lể 4 trong 1 thì tớ cũng biết roài mà . Đã bẩu, bác tớ mà
2. Như lanhdien nói : " Có ông bác đó mà m lo chi" . Ờ thì dĩ nhiên, nếu sau này tớ đi lấy chồng thì tất nhiên là cũng phải thưa với bác tớ một tiếng chứ lo cái chi đâu. Cái này các ấy ko cần nhắc. Bác cũng như cha mà
3. Theo như ý ấy thì lanhdien có ý so bác tớ với " mấy thằng bá vơ" nào ấy à ? Bây giờ nói đến "thằng bá vơ " nhé. Tớ ko hỏi định nghĩa "thằng bá vơ", sao 1234 giải thích chi mất công. Tớ chỉ muốn hỏi " Ai là thằng bá vơ" thôi. Hơn nữa, ấy biết đấy, bác tớ đào hoa đào củ thế, tài giỏi thế mà đi so với "thằng bá vơ" thì thật là bất công . Tớ là tớ ứ có chịu nhé
Mà tóm lại, tớ đang hỏi lanhdien, nên tớ rứt mong h lanhdien sẽ đích thân vào trả lời tớ xem rút cục thì "thằng bá vơ" mà lão nói là ai cũng như làm sao lão ấy biết dc bài này tớ viết là để cho "mấy thằng bá vơ" đọc
LanPhuong > 16-12-2012, 10:34 PM
hothiethoa > 16-12-2012, 10:47 PM
Ngạo > 16-12-2012, 11:06 PM
Ngạo > 16-12-2012, 11:36 PM
lanhdien > 17-12-2012, 01:32 AM
(16-12-2012, 10:34 PM)LanPhuong Đã viết: LanPhuong có 2 điều muốn nói với h lanhdien khi đọc xong comment của h
1. Bài trên thuộc 1 dạng trào phúng , ko hẳn là sự thật, và LP ko viết nó cho bất kỳ 1 "thằng bá vơ" nào đọc cả , cũng chả có ý định PR cho bản thân . Nếu LP viết cho ng yêu thật của mình đọc , thì, chắc chắn 1 điều là LP sẽ ko post nó lên mạng . Đó là chuyện riêng tư mà !
2. H lanhdien đã hiểu nhầm ý của LP khi nói LP đánh đồng BÁC và ANH YÊU . Nhân đây nói luôn, nếu LP có tình cảm với ông bác của mình thì cũng hoàn toàn là bình thường phải ko ? Trai chưa vợ, gái chưa chồng, đủ tuổi thành niên, đâu có vi phạm luật pháp. Nhưng dù sao, gọi vui là bác vậy, cũng là 1 sự nể trong của LP dành cho bác ấy. Vậy tức là, nếu có thứ tình cảm kia, thì nó chẳng hóa ra là loạn luân sao ? Nên, LP khẳng định lại, mình ko hề đánh đồng BÁC và ANH YÊU trong bài viết trên, cũng như ko hề có ý mượn bài viết trên bày tỏ tình cảm gì cả ( vì thứ tình cảm ấy ko hề tồn tại )
Và tất nhiên càng không bao giờ đánh đồng BÁC của LP với thằng bá vơ nào đó. Đã nói, LP luôn dành cho bác ấy 1 sự nể trọng nhất mực mà !
Nói thẳng ra đây, LP đã cố gắng nhấn mạnh những quan điểm của mình bằng những câu như " bác tớ mà", hay " bác cũng như cha", nhưng hình như điều đó càng làm h lanhdien ( cố tình) hiểu lầm
Vậy,túm cái váy lại, LP xin stop sau cm này. Chúc vui !
NÓI THÊM MẤY DÒNG CHO RÕ: TỪ CÁI CM TÔI TRẢ LỜI CHO 1234, TÔI THẤY LANHDIEN ĐÃ TỰ SUY LUẬN RA RẰNG TÔI CỐ Ý NGHĨ RẰNG "MẤY THẰNG BÁ VƠ" MÀ LANH NÓI LÀ ÔNG BÁC YÊU QUÝ CỦA MÌNH
ÔI THẬT LÀ HÀI HƯỚC
XIN THƯA VỚI LANHDIEN RẰNG LANPHUONG KO BỊ BỆNH HOANG TƯỞNG CŨNG NHƯ KHÔNG BỊ DỞ HƠI Ạ !
TÔI CHỈ MUỐN NHẮN RIÊNG VỚI LANHDIEN RẰNG: ĐỪNG ĐÁNH GIÁ BẤT KỲ AI LÀ BÁ VƠ, KỂ CẢ 1 NG VÔ DANH NÀO ĐÓ, KHI CHƯA BIẾT DC BẢN CHẤT HỌ RA SAO.
TÔI THẬT SỰ KO HÀI LÒNG VÌ CỤM TỪ "THẰNG BÁ VƠ" MÀ BẠN LANHDIEN ĐÃ SỬ DỤNG TRONG CM CỦA BẠN !
Ngạo > 17-12-2012, 02:33 AM
LanPhuong > 17-12-2012, 08:10 AM
Ngạo > 17-12-2012, 08:39 AM