Lần đầu tiên được uống cocktail mình nghĩ đó là một loại trái cây lên men. Mèn ơi, thơm ngon quá nên mình uống cho cố, thế là say. Nó không phải say bí tỉ mà cứ ngà ngà, người nóng, mặt nóng, chân tay cảm thấy vụng về và bắt đầu nói nhảm. May là lần đấy đi cùng mấy anh chị em trong nhà ngoài HP, nếu ko chắc mất hình tượng quá
Sau đấy mình chỉ ngắm nó và ko bao giờ dám rờ tới nữa.
RE: Cocktail _ Một nghệ thuật thưởng lãm
Mr.Kind > 30-10-2012, 04:09 PM
Có nóng chổ nào nữa hẻm?
RE: Cocktail _ Một nghệ thuật thưởng lãm
Ngạo > 30-10-2012, 06:02 PM
(30-10-2012, 04:09 PM)Mr.Kind Đã viết: Có nóng chổ nào nữa hẻm?
Uống cái này nóng trym này Kai. Long island_ ice tea
RE: Cocktail _ Một nghệ thuật thưởng lãm
MrTee > 12-09-2013, 11:33 AM
Nghe B52 lâu rồi mà vẫn chưa thử lần mô
RE: Cocktail _ Một nghệ thuật thưởng lãm
Bỏng Ngô Ngố > 14-09-2013, 01:50 AM
RE: Cocktail _ Một nghệ thuật thưởng lãm
Ngạo > 14-09-2013, 08:19 AM
tài thì lem nhem thôi muội..nhưng tật thì rất rõ nét