Oải Hương > 06-12-2010, 11:38 PM
Oải Hương > 08-12-2010, 12:18 AM
TieuChieu > 08-12-2010, 08:41 AM
Ngạo > 10-12-2010, 02:14 PM
Oải Hương > 10-12-2010, 09:02 PM
(10-12-2010, 02:14 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: Vũ Khúc Tương Tư
Sen cạn ngu ngơ sưởi ấm đông
Thông reo mòn mỏi tựa tơ lòng
Bâng Khuâng trót cuốn sầu lên lá
Thơ thẩn chợt ôm lấy nụ hồng
Đất rộng âm u dường thiếu nắng
Trời cao tím biếc nhớ tan bồng
Tương tư tiếp nối tương tư khúc
Bờ bến yêu thương có cập không
NTCS
Quang Tạ > 11-12-2010, 11:09 AM
Ngạo > 11-12-2010, 11:10 AM
Trích dẫn:Rặng liễu âm thầm đứng chịu Đông
Đìu hiu bóng nguyệt lệ trong lòng
Nhớ mong giá lạnh phai môi thắm
Chờ đợi mờ sương nhạt má hồng
Kẻ ở không màng chuyện thế sự
Người đi trả nợ chí tang bồng
Hồng nhan trở giấc đêm vằng vặc
Nức nở ai hoài xót dạ không?
(Đông Hà)
1t2u3a4n > 11-12-2010, 12:29 PM
(10-12-2010, 09:02 PM)Oải Hương Đã viết:(10-12-2010, 02:14 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: Vũ Khúc Tương Tư
Sen cạn ngu ngơ sưởi ấm đông
Thông reo mòn mỏi tựa tơ lòng
Bâng Khuâng trót cuốn sầu lên lá
Thơ thẩn chợt ôm lấy nụ hồng
Đất rộng âm u dường thiếu nắng
Trời cao tím biếc nhớ tan bồng
Tương tư tiếp nối tương tư khúc
Bờ bến yêu thương có cập không
NTCS
Rặng liễu âm thầm đứng chịu Đông
Đìu hiu bóng nguyệt lệ trong lòng
Nhớ mong giá lạnh phai môi thắm
Chờ đợi mờ sương nhạt má hồng
Kẻ ở không màng chuyện thế sự
Người đi trả nợ chí tang bồng
Hồng nhan trở giấc đêm vằng vặc
Nức nở ai hoài xót dạ không?
(Đông Hà)
longhoaho > 12-12-2010, 12:11 AM