BẠN ƠI

Page :   1   2   3   4   5   6   7
RE: BẠN ƠI
by   phambachieu  at   Sat, 27 Aug 2022 01:26:39 +0000

660
Bạn vững tin cầu vồng sau mưa sa
Cuối cơn bão, mặt rời bừng tỏa sáng
Bạn, đời lạnh hãy tự mình tỏa nắng
Chưa sưởi ai, hãy sưởi ấm chính mình

661
Bán nhớ rằng hãy đừng tìm việc làm
Mà quan trọng bạn hãy tìm sự nghiệp
Bạn chọn đúng là vô cùng cần thiết
Quan trọng hơn so nỗ lực hết mình

662
Bạn đi đường có một người đồng hành
Sẽ đi nhanh khác nào đi đường tắt
Bạn luôn có một vũ khí bí mật
Đấy chính là niềm hy vọng trong tâm

663
Bạn đừng tiếc những điều mình đã làm
Hãy tiếc điều chưa làm khi có thể
Bạn hãy so người ngồi yên trên ghế
Đi chậm thôi vẫn hơn họ rất nhiều

664
Bạn tích cực biến khuyết điểm thành đáng yêu
Bạn tiêu cực biến đáng yêu thành khuyết điểm
Bạn lên núi nào phải chinh phục đỉnh
Mà đúng ra đang chinh phục chính mình

665
Bạn biết chăng một cốc nước sạch tinh
Thêm giọt bẩn đã trở thành đục vẩn
Bạn cũng biết một cốc nước rất bẩn
Thêm giọt tinh, chẳng vì thế sạch tinh

666
Bạn làm việc với tất cả nhiệt tình
Mọi công việc rồi hoàn thành được hết
Bạn vào việc mà lòng không nhiệt huyết
Thì đừng làm, điều ấy ắt tốt hơn

667
Bạn suốt đời không một ai yêu thương
Đó ắt hẳn là sai lầm chính bạn
Bạn dè chừng, dù suối kia có cạn
Hãy nghĩ rằng sâu lắm, lúc lội qua

668
Bạn muốn thay vận mệnh của chính ta
Việc trước tiên phải thay đổi tính cách
Bạn biết rằng lưỡi không xương cứng chắc
Nhưng dễ dàng bẻ gãy cứng chắc xương

669
Bạn con bướm trong kén nhỏ vẫy vùng
Xé rách kén mới bay cao xa được
Bạn muốn bay vút nhanh về phía trước
Phải trải qua những gian khó đầu đời

670
Bạn thấy mèo thích cá, không thể bơi
Cá thích giun nhưng không thể đào đất
Bạn dẫu thích, không nghĩa làm được tất
Mọi miếng ngon đều vượt khả năng mình

671
Bạn nếu xây quanh mình những tường thành
Ngăn đau khổ, nhưng ngăn luôn vui sướng
Bạn đừng trách người làm ta thất vọng
Hãy trách mình quá kì vọng về ai

672
Bạn quả trứng nếu vỡ từ lực ngoài
Bạn chỉ thể là món ăn người khác
Bạn quả trứng nếu tự mình vỡ toác
Từ lực trong ắt sự sống ra đời

673
Bạn biết đủ sẽ là điều tuyệt vời
Nằm sàn đất tưởng thiên đường thực sự
Bạn sẽ thấy những người không biết đủ
Nằm thiên đường tường địa ngục toàn hoang

674
Bạn chịu khổ, chỉ khổ một thời gian
Không chịu khổ, cả cuộc đời mãi khổ
Bạn muốn có, phải thời gian chịu khó
Muốn rảnh rang, phải bận một thời gian

675
Bạn làm điều hôm này người không làm
Mai ắt đạt điều người không thể đạt
Bạn chẳng thể tránh bão đời ào ạt
Chỉ mạnh lên để chiến thắng mà thôi

676
Bạn muốn bơi xa hơn biển cuộc đời
Hãy trút bỏ những nặng nề tâm trí
Bạn muôn bay như áng mây vạn lý
Hãy đánh rơi những vướng bận, ưu phiền

677
Bạn hạnh phúc cũng do mình tạo nên
Mà bất hạnh cũng do mình tạo dựng
Bạn đam mê mới có nguồn năng lượng
Ngân lượng từ năng lượng ấy sinh ra

678
Bạn biết chăng mồ hôi cơ thể ta
Là nước mắt mỡ thừa đang kêu khóc
Bạn hãy làm, làm việc quên mệt nhọc
Mỡ teo đi không kịp để béo phì

679
Bạn phân biệt công việc bất khả thi
Với khả thi, ở quyết tâm của bạn
Bạn nếu muốn thu nhập không giới hạn
Lao động trí óc thôi, không lao động chân tay

680
Bạn khi nhỏ mong mau tới tương lai
Khi lớn rồi mong ngày mai chậm tới
Bạn gió tầng nào gặp mây tầng ấy
Trồng hoa hồng ắt thu hoach hoa hồng

681
Bạn hiểu rằng chẳng chờ ta thành công
Con cái ta mới lớn nhanh thể chất
Bạn cũng hiểu chẳng chờ ta thành đạt
Mẹ cha ta lúc ấy mới già đi

RE: BẠN ƠI
by   phambachieu  at   Fri, 02 Sep 2022 12:24:16 +0000

, u tối
Cãi một hồi, chẳng biết ai ngu hơn

96
Bạn đừng cười trên đầu người sợi rơm
Mà không biết đầu đội đầy rơm rác
Bạn nên tránh đừng coi thường người khác
Càng tránh hơn khi coi nhẹ bản thân

97
Bạn làm ngay những việc thấy khó khăn
Bởi việc khó, để càng lâu càng khó
Bạn tuổi trẻ mồ hôi không chịu đổ
Ắt tuổi già nhiều nước mắt trào rơi

98
Bạn vận động thay mọi thuốc trên đời
Nhưng chẳng thể thuốc nào thay vận động
Bạn thích thành quân vương giàu đầy bệnh
Hay dân nghèo nhưng sức khoẻ vô biên?

99
Bạn nếu không biết yêu lấy chính mình
Tư cách gì bạn nói yêu người khác
Bạn đừng mua sách chỉ bìa đẹp mắt
Đừng mua nhà chỉ hào nhoáng nước sơn

100
Bạn nếu đời chia quân bài kém hơn
Hãy chơi sao thành người chơi xuất chúng
Bạn sẵn sàng trước bất ngờ cuộc sống
Như thích nghi trước khí hậu đổi thay

RE: BẠN ƠI
by   phambachieu  at   Sat, 03 Sep 2022 09:28:44 +0000

682
Bạn thành công khi, chính xác chỉ khi
Bạn bận rộn đi tìm thành công ấy
Bạn nhẹ gánh, hãy quên đi thất bại
Nhưng đừng quên bài học nó dạy hay

683
Bạn hãy chọn cả hạnh phúc lẫn tiền tài
Đừng chỉ chọn một trong hai điều ấy
Bạn hãy biết dẫu cây cao đến mấy
Lá vẫn rơi về mặt đất mà thôi

684
Bạn tài năng khi bạn chính là người
Nhận biết được tài năng của người khác
Bạn hãy biết một người một giọt nước
Góp vào nhau, chúng ta hóa đại dương

685
Bạn muốn nở như hoa hồng sắc hương
Hãy biết xếp những chiếc gai mình lại
Bạn muốn chống lại cơn lũ sợ hãi
Hãy kiên cường đắp bờ đập kiên trinh

686
Bạn hạnh phúc nào phải cuộc đời mình
Ở hoàn cảnh đến tận cùng thuận lợi
Bạn hạnh phúc là tích cực vươn tới
Dầu ở trong bất cứ hoàn cảnh nào

687
Bạn biết rằng có học trò khát khao
Ắt xuất hiện một người thầy siêu giỏi
Bạn không đi, đường dù ngắn không tới
Bạn không làm, việc dù nhỏ không nên

688
Bạn hãy luôn ghim vào tiềm thức mình
“Tôi làm được” thay vì “Tôi không thể”
Bạn là nữ, đừng nghĩ mình yếu thế
Hãy mạnh lên với sóng gió cuộc đời

689
Bạn hãy đừng vượt đại dương vì người
Không vì bạn vượt qua một vũng nước

RE: BẠN ƠI
by   phambachieu  at   Sat, 03 Sep 2022 09:30:57 +0000

682
Bạn thành công khi, chính xác chỉ khi
Bạn bận rộn đi tìm thành công ấy
Bạn nhẹ gánh, hãy quên đi thất bại
Nhưng đừng quên bài học nó dạy hay

683
Bạn hãy chọn cả hạnh phúc lẫn tiền tài
Đừng chỉ chọn một trong hai điều ấy
Bạn hãy biết dẫu cây cao đến mấy
Lá vẫn rơi về mặt đất mà thôi

684
Bạn tài năng khi bạn chính là người
Nhận biết được tài năng của người khác
Bạn hãy biết một người một giọt nước
Góp vào nhau, chúng ta hóa đại dương

685
Bạn muốn nở như hoa hồng sắc hương
Hãy biết xếp những chiếc gai mình lại
Bạn muốn chống lại cơn lũ sợ hãi
Hãy kiên cường đắp bờ đập kiên trinh

686
Bạn hạnh phúc nào phải cuộc đời mình
Ở hoàn cảnh đến tận cùng thuận lợi
Bạn hạnh phúc là tích cực vươn tới
Dầu ở trong bất cứ hoàn cảnh nào

687
Bạn biết rằng có học trò khát khao
Ắt xuất hiện một người thầy siêu giỏi
Bạn không đi, đường dù ngắn không tới
Bạn không làm, việc dù nhỏ không nên

688
Bạn hãy luôn ghim vào tiềm thức mình
“Tôi làm được” thay vì “Tôi không thể”
Bạn là nữ, đừng nghĩ mình yếu thế
Hãy mạnh lên với sóng gió cuộc đời

689
Bạn hãy đừng vượt đại dương vì người
Không vì bạn vượt qua một vũng nước

RE: BẠN ƠI
by   phambachieu  at   Thu, 29 Sep 2022 22:33:58 +0000

689
Bạn hãy đừng vượt đại dương vì người
Không vì bạn vượt qua vũng nước đọng
Bạn kiệt sức không phải vì lao động
Mà chỉ vì lười lao động mà thôi

690
Bạn từ chối dứt khoát với loại người
Chuyên nhờ vả, suốt đời mong ăn sẵn
Bạn không được bỏ rơi mặc hoạn nạn,
Người đã từng giúp bạn lúc gian truân

691
Bạn đi chậm, xác định từng bước chân
Không chệch hướng trên con đường bước tới
Bạn đừng chạy quá nhanh, khi dừng lại
Mới hay ra mình bị lạc đường rồi

692
Bạn thiếu gì cũng được ở trên đời
Chỉ không được thiếu một điều- sức khỏe
Bạn có gì cũng được nhưng chớ để
Có bệnh tình, cuộc sống mất an nhiên

693
Bạn tiêu cực nhận vũng bùn ưu phiền
Nhưng tích cực nhận đại dương vui vẻ
Bạn tiêu cực nhận hoàng hôn buồn tẻ
Nhưng tích cực nhận bình minh sáng tươi

694
Bạn hãy đừng bỏ cuộc ngày hôm nay
Bởi ngày mai đó là điều đáng giá
Bạn cầu chúc tốt lành cho ai đó
Lẽ tự nhiên, bạn nhận lại tốt lành

695
Bạn thấy khi mọi thứ chống lại mình
Nhớ diều bay nhờ ngược chiều gió thổi
Bạn tích cực thấy mặt trời cơ hội
Tiêu cực nhìn thấy đêm tối gian truân

696
Bạn hãy vươn thành một khối nam châm
Hút chú ý từ biết bao người khác
Bạn hãy đừng biến mình thành mạt sắt
Suốt cuộc đời bị hút bởi một ai

697
Bạn nhớ rằng nếu chiếu mãi mặt trời
Trái đất này đã hóa thành hoang mạc
Bạn mới thấy quý mưa về dịu mát
Biết quý yêu mọi tất mọi thứ dặm trường

698
Bạn đi cùng người tốt như trong sương
Không ướt áo, chỉ thấy lòng dịu mát
Bạn đi cùng người xấu như rừng gai nhọn  hoắt
Chẳng bị thương, nhưng luôn phải đề phòng

699
Bạn thấy chăng khó khăn không trường tồn
Chỉ trường tồn người kiên trinh quyết vượt
Bạn chẳng hề là một người thua cuộc
Chỉ thể là người bỏ cuộc mà thôi

700
Bạn biết ta quá ngắn ngủi cuộc đời
Đừng bận tâm điều người nói về bạn
Bạn tận hưởng những phút giây xán lạn
Tỏa mình lên như ánh nắng mặt trời

701
Bạn sinh ra duy nhất ở trên đời
Hãy độc đáo, đừng sống theo ai cả
Bạn nếu chẳng có cơ hội gõ cửa
Hãy xem mình tạo cánh cửa hay chưa

Page :   1   2   3   4   5   6   7