RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by   phambachieu   at   Sat, 03 Feb 2024 20:23:42 +0000

126001
THẮP NẾN SOI MẶT TRỜI
Phạm Bá Chiểu

Có cần thắp ngọn nến chăng
Để soi cho kỹ chói chang mặt trời?


12602
GÓP BÃO TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Đôi ta, hai ngọn gió lành
Cùng nhau hợp sức hóa thành bão dông


12603
THIẾU LỬA YÊU?
Phạm Bá Chiểu

Nến sao cháy thiếu lửa theo,
Người sao sống thiếu lửa yêu trong đời?


12604
NẾN CHÁY HAI ĐẦU
Phạm Bá Chiểu

Đời người yêu và được yêu-
Hai đầu ngọn nến cùng đều sáng lên


12605
SÁNG NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Nến luôn sáng nhất vào đêm
Tình luôn đẹp nhất giữa miền gian nan


12606
THẦY
Phạm Bá Chiểu

Người thầy, ngọn đuốc soi đường
Cháy bằng ngọn lửa thổi bùng trong tim


12607
BÓNG ĐÊM VÀ NGỌN ĐUỐC
Phạm Bá Chiểu

Bóng đêm nào thể dập tan
Rực hồng ngọn đuốc cháy bằng tình ta


12608
KHUYÊN EM
Phạm Bá Chiểu

Mất thời gian rủa bóng đêm
Sao bằng thắp lửa tim em soi đường?


12609
DẠY?
Phạm Bá Chiểu

Hãy đừng dạy cá cách bơi
Hãy đừng dạy bướm lưng trời cách bay


12610
LẶN TÌM
Phạm Bá Chiểu

Như Titanic tình chìm
Vì yêu anh sẽ lặn tìm ra em


12611
VIỆN BẢO TÀNG?
Phạm Bá Chiểu

Như anh trong viện bảo tàng
Bởi em kiệt tác huy hoàng không hai


12612
KẺ CẮP EM
Phạm Bá Chiểu

Sao em đánh cắp ngàn sao
Đem về nhốt tất cả vào mắt xinh?


12613
TỎA
Phạm Bá Chiểu

Mặt trời tỏa sáng đất lành
Như tình em tỏa tim anh sáng ngời


12614
RƯỢU KHUYA, TRÀ SỚM
Phạm Bá Chiểu

Rượu ngon ngâm ánh trăng tà
Tinh khôi nắng mới pha trà bình minh


12615
ANH MƠ
Phạm Bá Chiểu

Anh mơ mọi việc trên đời
Đẹp xinh như chính nụ cười em yêu


12616
TƯ DUY TÍCH CỰC
Phạm Bá Chiểu

Mặt luôn hướng phía mặt trời
Bóng đen chỉ thể lặng rơi lưng mình


12617
VƯỢT GIAN KHÓ
Phạm Bá Chiểu

Dấn thân bão biển cuộn trào
Dưới thuyền sóng cả, trên đầu vầng dương


12618
TIM KHÔNG TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Trái tim chẳng có tình nồng-
Trời không nắng tỏa, biển không sóng triều


12619
RÉT
Phạm Bá Chiểu

Gió gào vãi rét đầy đông
Vẫn không rét sánh nỗi lòng xa nhau


12620
THU VÀNG
Phạm Bá Chiểu

Lá vàng, những bức thư xinh
Gió tung gửi vạn tâm tình cho mây