RE: Ca dao
by   bounthanh sirimoungkhoune   at   Thu, 09 Mar 2023 15:32:57 +0000

Ca dao (180)

-Quen người thì hãy kiếm bạn
Đừng có gặp nạn rồi mới kiếm người

-Ngày mai hãy biết ăn gì
Đừng có mai đến ngồi lì ăn xin

-Mùa xuân là của bông hoa
Câu vợ câu chồng thì mái nhà yên vui

-Hạt mưa từng hạt cứ gom
Cứ chăm cứ chỉ cứ bòn đầy lu

-Đâu ai quét dọn mây trời
Đâu ai quét dọn đường đời cho mình đi

-Ăn nhiều thì béo
Khéo nói người thương

-Lời chua người nghĩ tới chanh
Lòng người chua chát hơn chanh cũng nhiều

-Bông đẹp thì cũng có mùa
Chăm chỉ đừng có chọn mùa mới chăm

-Đêm sang đừng thích đừng mê
Ngày về đừng có lê thê xó đường

-Mái nhà đừng để dột rơi
Vợ chồng đừng để cho thiếu tiếng cười ngày đêm
----------------------------------------------------------------

Ca dao (181)

-Hạt mưa rửa sạch mái nhà
Mưa nào rửa sạch lòng ta lòng người

-Chúc người cho ấm lòng người
Đừng có chúc người ngỏ lời chua cay

-Sinh vật bốn chân còn té
Người mình thì cũng có khi sai lầm

-Tiếng trời trời nói rồi thôi
Tiếng người khi nói để đời chẳng quên

-Học hành cho giỏi mới thôi
Đừng học một chút ngồi chơi khoe tài

-Ra đường sợ nắng sợ mưa
Sợ mệt sợ khó làm ra cái gì

-Đường đời đừng có biếng lười
Đừng có làm ruộng trên lưng người kiếm ăn

-Giọt nước gom lại thành sông
Biết gom biết nhặt một đồng cũng hay

-Chi tiêu cho đáng đồng tiền
Đến khi khốn khó than phiền khắp nơi

-Chê người chẳng biết chê mình
Ngó xuống đời mình thì chẳng bằng ai

-