RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by Sun, 05 Mar 2023 14:35:21 +0000
at
9461
YÊU MẮT MÌNH HƠN
Phạm Bá Chiểu
Anh yêu mắt em xinh
Nhưng yêu hơn mắt mình
Bởi không mắt sao thấy
Mắt em chan chứa tình?
9462
TIM SINH RA VÀ LỚN LÊN
Phạm Bá Chiểu
Tim sinh ra để yêu thương
Lớn lên không được nặng vương hận thù
9463
HỌC QUÊN
Phạm Bá Chiểu
Khi tim vẫn mãi yêu người
Để tôi dành cả một đời học quên
9464
GIỌT NƯỚC VÀ LÁ SEN
Phạm Bá Chiểu
Em giọt nước, anh sen xanh
Em trong anh, nắng chiếu thành kim cương
9465
KHÔNG CÓ HAI LẦN
Phạm Bá Chiểu
Khuyết rồi, trăng lại tròn dần
Con người không có hai lần tuổi xuân
9466
MONG MANH TUỔI TRẺ
Phạm Bá Chiểu
Chỉ một cơn gió nhẹ
Chúng mình đã hai phương
Tuổi trẻ là như thế
Mong manh đến lạ thường
9467
CHỈ THIẾU NHAU
Phạm Bá Chiểu
Về sau, ta chẳng thiếu gì
Chỉ buồn hai đứa không hề còn nhau
9468
THÈM VÀ QUÊN
Phạm Bá Chiểu
Ta thường thèm khát của người
Quên trong tay có cái mười lần hơn
9469
X
Phạm Bá Chiểu
Yêu không bốn mắt nhìn nhau
Yêu là bốn mắt hướng vào tương lai
9470
BUÔNG TAY
Phạm Bá Chiểu
Buông không nghĩa hết yêu nhau,
Chỉ đem tình giấu sâu vào trong tim