RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by Tue, 31 Jan 2023 13:00:19 +0000
at
9021
BÌNH MINH EM
Phạm Bá Chiểu
Từ anh thấy ánh em xinh
Anh như thấy cả bình minh tình mình
9022
NẾU ĐƯỢC CHỌN NHIỀU LẦN
Phạm Bá Chiểu
Nhiều lần được chọn bạn đời
Anh luôn chỉ chọn một người là... em
9023
CAI SỮA RỤT RÈ, BỨT TUNG SỢ HÃI
Phạm Bá Chiểu
Rụt rè, cai sữa được rồi
Bứt tung sợ hãi ngỏ lời yêu em
9024
KHÔNG XA
Phạm Bá Chiểu
Giữ tim em giữa ngực mình
Đi đâu anh cũng thấy tình không xa
9025
TRỒNG SAO
Phạm Bá Chiểu
Vươn tay bứng vạt sao trời
Đem về trồng giữa tuyệt vời tình ta
9026
NƠI GẶP GỠ LINH HỒN
Phạm Bá Chiểu
Linh hồn gặp gỡ linh hồn
Trên đôi môi lửa nụ hôn cháy nồng
9027
MUỐN TRÒN TRĂNG
Phạm Bá Chiểu
Tình kiên nhẫn vượt gian nan
Như trăng cần có thời gian để tròn
9028
NƠI CÓ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Tình yêu có ở nơi nào
Sẽ nơi sự sống dạt dào sinh sôi
9029
THÁNG NĂM
Phạm Bá Chiểu
Có tháng tháng cứ triền miên đi qua...
Bên ai mãi vẫn chẳng thành nỗi nhớ
Nhưng đôi khi chỉ một lần gặp gỡ
Một thoáng nhìn cũng trăn trở tháng năm
9030
CAN ĐẢM
Phạm Bá Chiểu
Yêu ai can đảm ngỏ lời
Hoặc can đảm thấy cảnh người khác yêu