RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào   at   Fri, 21 Jan 2022 20:06:43 +0000

Nếu chị gặp lại Mike, chị sẽ xin lỗi Mike. Đáng thương quá! John và chúng ta chưa một lần họp với Mike. Chị không biết sẽ phải kiện Mike như thế nào nữa! Mike chỉ là một nhân viên cấp dưới và quá xa so với cấp bậc của chúng ta.

Dù có thắng kiện, thì chị và John cũng không thể hiểu một cách chắn chắn dự án này. Nó là dự án ăn cắp.

Dù có đăng kí bản quyền cho dự án này, thì chị và John cũng không thể hiểu và thực hiện được. Có một số thuật toán trong đó mà không có người nào hiểu.

Nếu đi hỏi các nhà khoa học khác, thì dự án sẽ bị tiếc lộ. Rất nhiều người sẽ biết.

John đã ra một quyết định hết sức sai lầm là đuổi Mike khi dự án vẫn chưa thực hiện xong. John cứ nghĩ dự án đã thực hiện xong rồi. Một đứa trẻ cũng biết chẳng có ai tốt lành khi cho chúng một gói kẹo mà không có sự đòi hỏi.

Sự tự phụ của John sẽ phá hỏng cả tập đoàn

John còn cấm Mike mở công ty riêng. Làm sao cấm được? Đó là quyền tự do, dù ở bất cứ nơi nào!