RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by   phambachieu   at   Sun, 14 Jul 2024 11:46:24 +0000

13501
ĐỔ MÃI KHÔNG ĐẦY
Phạm Bá Chiểu

Thơ anh đổ ắp dòng sông
Biển tình tim ấy mãi không ắp đầy


13502
QUAY
Phạm Bá Chiểu

Trái đất quay quanh mặt trời
Hồn tôi quay tít quanh đôi môi nàng


13503
NỤ HÔN NẮNG
Phạm Bá Chiểu

Giá băng tan bởi nắng trời
Băng tim em rã bởi đôi môi chàng


13504
UỐNG THƠ QUÊ
Phạm Bá Chiểu

Nón nghiêng múc uống nước sông
Em làm vơi bớt nửa dòng thơ quê


13505
MUA VUI, BÁN BUỒN
Phạm Bá Chiểu

Đời vui, ai bán, tôi mua
Đời buồn, tôi bán vẫn chưa ai cần


13506
CỨ TƯỞNG NGHỊCH LÝ
Phạm Bá Chiểu

Nàng nghèo, chàng gắng nuôi nàng
Chàng nghèo, nàng gắng rời chàng cho nhanh


13507
NÀO PHẢI
Phạm Bá Chiểu

Kéo cày nào phải chỉ trâu
Mặc quần áo đẹp nào đâu chỉ người


13508
SAO THỂ BIẾT
Phạm Bá Chiểu

Những người gia cảnh giàu sang
Chắc gì có tấm lòng vàng bên trong


13509
LẠ VÀ QUEN
Phạm Bá Chiểu

Đàn ông vì lạ đổi lòng
Đàn bà ngược lại đổi chồng vì quen


13510
AI LỪA AI?
Phạm Bá Chiểu

Tưởng lừa em gái như gà
Hoá em lừa lại mình là thóc ngon