Page : 1 2 3 4 5 - RE: THƠ CỰC NGẮN PHẠM BÁ CHIỂU
by phambachieu at Fri, 26 Feb 2021 23:10:04 +0000
352
ĐAN ÁO MÙA ĐÔNG
Phạm Bá Chiểu
Em đan áo
Mùa đông không dám rét more - RE: Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật
by Ai Thuy Tran at Fri, 26 Feb 2021 10:07:24 +0000
NHỊP LỠ ...
Ngựa gầy vó quị trước hoàng hôn
Lá rụng mùa sang gối mỏi chồn
Vắng vẻ bờ mây hương khuất lấp
tiu đìu tiếng gió mộng vùi chôn
Nhìn ngày tháng cũ bâng khuâng vọng
Ngó nước hồ xưa quạnh quẻ hồn
khẽ gọi cơn mê nhiều tiếc nuối
Quay tròn nhịp lỡ bước chân... more - RE: Còn Ai Với Ai
by Ngạo at Fri, 26 Feb 2021 10:03:24 +0000
Vô Đề Lập Hạ
(Thương nhớ người dưng)
Mùa đi ngược chiều đổ
Hiên ngoài lá thu rơi
Biển xưa ngược sóng vổ
Nhớ thương nhau ngậm ngùi
Ta thành người lữ khách
Ngược quá khứ miên du
Đổ nghiên mực thành quách
Láy luyến khúc ca trù
Sên phách lạc nhịp gõ
Chiếu hoa ả đào buồn
Cô phòng người đi... more - Nguyên Tiêu - Hồ Chí Minh
by Ngạo at Fri, 26 Feb 2021 10:01:30 +0000
"Nguyên Tiêu chi dạ hoa lộng nguyệt "
Tối nay trăng tròn lung linh sắc màu hoa đăng rực rỡ , thế nhưng báo đảng toàn trích thơ của Trung Quốc mà quên mất cụ Hồ có bài thơ này :
元宵
今夜元宵月正... tiêu
Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên,
Xuân giang,... more - RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by phambachieu at Fri, 26 Feb 2021 09:26:23 +0000
5790
SINH NHẬT TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Có chăng em một sinh nhật tình yêu?
Ngày kỷ niệm tình yêu dâng đẹp nhất
Ngày kỷ niệm lửa tình bừng cao ngất
Ngày tình yêu đáng nhớ nhất trên đời?
Có em ơi, đó ngày cưới tuyệt vời
Khi em cô dâu, anh làm chú rể
Sánh bước nhau... more - RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by phambachieu at Wed, 24 Feb 2021 16:31:36 +0000
5789
GIẤU TRONG ĐÁY MẮT
Phạm Bá Chiểu
Em chao mắt, giấu biển triều tận đáy
Để anh nhìn chẳng thấy sóng nào dâng
Chỉ thấy sóng từ tim mình khuấy đảo
Có lẽ nào tim đã biết yêu chăng? ... more
Page : 1 2 3 4 5