Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Túy quyển
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3
(25-03-2012, 09:53 PM)Túy Nhân Đã viết: [ -> ]Ta về Tuý Cốc đào lên cỏ
Xới những gốc già tuổi cùng ta
Nắng mưa ngày tháng cuốn qua
Hoàng huy năm cũ cũng già sớm mai
Nào cố nhân ngày cũ còn ai
Chiều nghe gió thoảng nghe phai rượu nồng
Gót hồng hoang cũng một dòng... ngày sau...

Tuý

Túy Cốc ngày nao cỏ cũng tàn
Gốc già hờ hững buổi hồng hoang
Dẫu cho trơ gốc cùng năm tháng
Tri kỷ năm nào... tựa giọt loang...
Quả đất sống già
Tuổi trời vô tận
Một thoáng trôi qua,
Đời như chớp mắt.
Lận đận, xa hoa, sớm mai chợt tắt
Giữ làm chi chuyện nắng cùng mưa

Cỏ ruộng hoang một hôm về với đất
Có trách chi nước mặn sỏi khô?
Thế nhân người vẫn cứ đẩy xô
Tìm tham lam trôi qua như gió
Tim lạnh tanh giữa trời nắng đó
Phút chơi đùa nào có biết về đâu?

Ngày kia khăn trắng phủ đầu
Tóc xanh bạc thếch, khô lâu một vò
Giữ hơi xương lạnh làm tro
Trăm sông cũng một bến đò thời gian

Tuý
Diều
Lạnh như nắng lắng lòng
Buồn như vui chưa trọn
Đời ta căng như dây diều trên ngọn
Khi đứt rồi biết có chọn được hướng rơi?

Hướng phiêu du xanh thẳm bầu trời
Hướng phũ phàng vùi thân gốc cỏ
Hướng lạnh lẽo một ao hồ nào đó
Hướng não nùng với tiếng gió ngọn cây

Ai căng diều đôi lúc chẳng đứt dây ?

Túy
Lão đồng nhân
Tuý luý say sưa một hồi mưa cùng nắng
Quản chi ngày dài ngắn
Một cuộc rượu trôi ngang...
Rồi đất cũng hoang, rồi vườn lại rậm
Chén thời gian càng lâu càng đậm
Tuổi càng chiều màu nắng càng cay

Tất lòng xin gởi gió bay
Về nơi tương ngộ những ngày sắp qua!

Đọc rồi, mẹ nó, Ha ha Dancing
Dốc hết bầu anh
Sót lại mùi men nồng
Phải chăng rượu hồng?
Phải chăng đêm trăng sáng?

Hay dốc bầu anh giọt xưa khô cạn
Chờ chi chén cũ cũng ngã màu

Liền vẫn rót đầy - vơi suốt đêm thâu
Bầu cạn anh mang vò đời đào lên lại
Dốc ra đi láng lai nhân ngãi
Cũng rượu thôi, là anh để say!

Đến một ngày gió nhẹ nắng qua đây
Bên vò nghiêng và chén xưa rêu mốc
Một làn hương thơm, thoảng trong mùi mộc
Tức là hồn anh, đang say, thơm say!
Nói đến say ai càn hơn anh Tuý
Ra vẻ ta đây gói đời một bị
Kẹp cái chai tưởng chứa biển mang về
Ném ba câu thơ con cóc vụng về
Cũng dám tỏ tường này đen này trắng
Thôi mặc kệ thói đời la mắng
Lúc nào còn say, ta con mẹ nó... cứ say

Say rồi tưởng giống như say
Có khi hạ xuống được bầy ruột gan!
Cho mùa Thu xưa.!

Đón chi em? giọt nắng thu đã rụng
Nắng chẳng còn về - đi mãi mấy mùa mưa

Ngày em về, ngày của những ngày xưa.
Ngày mùa nắng treo hoa vương cánh áo
Chút gió thu mang anh theo bước dạo
Giọt nắng trêu đùa, em xô ngã lòng anh.

Con đường quen xưa, mưa giờ trắng trong anh
Em lâu lắm không còn về bên nắng
Chiều thu tàn, gió cùng anh đứng lặng
Nắng cũng thôi đùa, lặng lẽ ngắm mùa qua.

Lại một mùa, như mùa đã từng qua
Em trở lại, ngồi chờ cơn gió vụng
Đón chi em, giọt nắng thu đã rụng!
Nắng chẳng còn về - đi mãi mấy mùa mưa.

(Túy - xưa thật nà xưa!!!)
Thật lâu nói thật ta say,
Dăm ba bữa cũ, đến rày vẫn chưa!
Nuốt chút men thừa,
Châm hơi thuốc lạt,
Giờ nghe hồn nắng nhạt - mưa sơ

Đánh mình - muốn tỉnh cơn mơ.
Hay đâu máu chảy sững sờ giọt đau!
Trải qua từng bấy ngày sầu
Say sưa ơi hỡi ở đâu chưa về ?

Túy
Cụ Nhân giống hệt cụ Điên, toàn tửu luận chớ uống được mấy tý Confused
(11-11-2012, 10:29 PM)hvn Đã viết: [ -> ]Cụ Nhân giống hệt cụ Điên, toàn tửu luận chớ uống được mấy tý Confused

Còn cụ thì giống tôi, toàn chém người khác chứ uống được mấy lít. Anh em mình cả nhỉ Heart

Nhị viên ok?
Trang: 1 2 3