Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ say
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3
[Hình: 574736_320463028084929_787284386_n.jpg]
Sáng, cụ Dagn ( LV Khoai ) ngồi Phây Bút hứng khẩu cùng Thanh Mai và Hớ

Bơ vơ giữa chốn muôn trùng tửu (Dagn)
Chẳng biết tìm ai đối ẩm chơi
Bạn ở quê nhà ai có hiểu ( TM )
Uống hết chừng ni chắc đứt hơi (Hớ)

Cụ Dagn hứng chí xổ luôn như sau:

Bấy nhiêu đó rượu nhằm nhò chi
Nhớ lại năm nào nhậu khỏi ly
Tiểu nhị ThanhMai bưng cả hũ
Chủ bang Duy Tuấn thủ đầy phuy
Có Thằng Điên Nhất ngông nghênh bước
Còn Lão Đại Sư ngất ngưởng đi
Chẳng muốn rời xa cô Tiểu Nhị
Say sưa mà vẫn uống li bì
* Nghe nói đàn ông rất khoái rượu, mình cũng muốn thử 1 lần big green

Nghiêng chén một lần ta thử say
Dốc cho cạn hết nợ duyên này
Vàng võ ngoài song trăng nhàu nhĩ
Chếnh choáng bên thềm gió lắt lay

Không dưng cay mắt niềm vô cớ
Rồi cười chua chát nỗi trả vay
Mới có một ly mà nghiêng ngả
Buồn thoắt thành vui? Ngẫm cũng hay!

(Sớm biết hơi men kỳ diệu thế
Đã chẳng cằn nhằn chồng lúc phê
Từ mai mỗi đứa một ly nhé
Sớm tối cùng say, chẳng não nề)
(28-05-2013, 08:12 PM)Hàn Tuyết Đã viết: [ -> ]* Nghe nói đàn ông rất khoái rượu, mình cũng muốn thử 1 lần big green

Nghiêng chén một lần ta thử say
Dốc cho cạn hết nợ duyên này
Vàng võ ngoài song trăng nhàu nhĩ
Chếnh choáng bên thềm gió lắt lay

Không dưng cay mắt niềm vô cớ
Rồi cười chua chát nỗi trả vay
Mới có một ly mà nghiêng ngả
Buồn thoắt thành vui? Ngẫm cũng hay!

(Sớm biết hơi men kỳ diệu thế
Đã chẳng cằn nhằn chồng lúc phê
Từ mai mỗi đứa một ly nhé
Sớm tối cùng say, chẳng não nề)

Hay lắm cưng big green
Trang: 1 2 3