Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: [Event] Thư tình gửi đào hoa đảo chủ "hột" thần thám!
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6
em gởi cho anh một hột nhớ
một hột iu em để trong lòng
hột vừa chín mọng nên anh thích
hột nở tè le bớt chạnh lòng

khai trương...hồng phát
Người vận chuyển

Ta viết thư tình gửi thần thám yêu thương
Dùm cho một kẻ ngày đêm thao thức
Và nghĩ về anh là lòng háo hức
Dù chẳng biết mặt dài, mặt cụt hay mặt vuông

Người ấy nhờ tôi gửi thần thám nụ hôn
Đặt lên môi tôi nhờ chuyển dùm thần thám
Vậy mà gặp nhau rồi...tôi giật mình hỏng dám
Vì chuyển dùm ...lỡ ổng yêu tui luôn

Người ấy trao tôi một que kem
Chuyển ra sông Hàn cho thần thám mút
Vậy mà tôi không kìm...lén làm chút chút
Còn mỗi cái que chẳng dám để ai xem

Vậy thì giờ đây thôi xin thú tội
Người ở sông Hàn hãy tha thứ lỗi
Cô em kia gửi anh những nhớ nhung
Mà tôi thì trao toàn những câu hấp hối

Chỉ thiếu điều người ấy muốn trao thân
Rồi bảo tôi chuyển cho thần thám
[Lần này lại ngu] rụt rè hỏng dám
Bảo đến khi nào ra đó tự mà trao

Hớ
Anh Lan ơi!
Em ngược đường cát bụi để tìm anh
Mong chấp lại chút duyên lành ngày xưa cũ.

Anh Lan ơi!
Có gì mà ủ rũ
Tìm đường tu trên đỉnh núi Sơn Trà
Kinh kệ chi, lòng thanh thản được đâu mà!
Chùa Linh Ứng chắc Phật bà chẳng chứa
Một kẻ quân tử nửa mùa
Yêu em một đàng, yêu kiếm phổ tịch tà (1) một nẻo
Ôi kiêu hùng những chiêu đá đểu, đá xéo!
Nào công lực thượng thừa tiêu vạch đá khắc oai danh!
Có nghĩa gì chăng anh?
Sao anh nỡ đọan đành?!
Nhạc Linh San (2) khóc nỗi hận trăm năm
Em nước mắt gom từ ngàn biển mặn
Anh trốn Lái Thiêu lẻn ra Đà Nẵng
Em dặm trường cay đắng nỗi niềm riêng.

Ví dầu Phật tổ linh thiêng
Cũng chẳng thể trả anh về vẹn nguyên như cũ
Nên thôi
Anh cắt đứt dây chuông để nó rơi xuống đầu cho tỉnh ngủ
Rồi cùng em về, ta làm bạn tri âm.

Ký tên: em Điệp

(1), (2): mời xem "Tiếu ngạo giang hồ" của Kim Dung 010
em là em của các chị trong này, a chấm em giải nhất đi rùi em làm mai cho tongue
Trang: 1 2 3 4 5 6