Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Tình Gió
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4
Sông Hàn 1chiều mây
Sóng vỗ về kỉ ức
chợt Nghẹn lòng,thổn thức
Nghe gió lồng qua đây...
Bạt ngàn gió thổi chiều dông..
Cơn mưa bóng bóng phập phồng nhịp yêu..
Hỏi bao xa cách để liều ..
Đưa thân vạn dặm bạt tiêu cơn sầu..

NTCS
Đường loang loáng
Phố mang mang
Mắt nhòe đi
vì mưa?
Mưa nhòe đi vì..
Khóc?
Làm gì còn nước mắt
Nước mưa nóng bỏng chạm đó thôi
chung quanh lạnh cóng
bão đời dâng nỗi
Lá cuộn mình ôm mưa rồi cả hai cùng khóc
Cơm mồ côi từng hạt rưng rưng
Mây chiều
Nghẹn!
Đắng..
Mặn chát!!
Xám xịt
Ngược xuôi..
Xuôi ngược..
Bay..
Có Phật không?
Có Chúa không?
thế gian hóa hư không
ta là ai .

Người là ai
Đi về đâu..
bể dâu.. bể khổ
Đường vạn dặm mờ căm..
Cháy..?
Tia sáng..?
Ánh trăng?
Ánh đèn?
đom đóm?
Óc loạn lên vì vô vàn câu hỏi..khi hướng về tương lai
Nhếch mép cười

Ngạo.. Ngạo ai đây?
Ngạo bản thân..?
Nhếch mép cười.. thả bước
Thả hồn..
Ngược xé dòng long đong để mà ngạo..

Chênh vênh rơi..
Vực thẳm mang mang giữa lòng phố
Chấp chới cánh quỉ..
ta sợ..
sợ khuôn mặt ma quái của đói nghèo

boong .. boong

Chuông nguyện hồn ai rơi giữa tứ chiều lơ đãng..




Ngạo
Gió cuốn trời chiều,cuộn tóc mây
Hải âu phi xứ lướt từng bầy
Chông chênh sóng nước,thuyền vươn cánh
Vững chãi nghênh phong, đảo bất lay
Lướt thướt rong trôi ,buồn ngọn sóng
Nghinh đăng ảo vọng ,sáng bao ngày
Tìm người, nuối mộng,hòa thanh cảnh
Thảng thốt tình riêng,tay vói tay..

Ngạo
Sông Hương tràn nắng,
lòng đâu lạnh..
Ngã lưng
,dựa sóng, ngắm mây tranh..
Bồ đào mươi ly ..
chửa chuyếnh choáng..
Tim vơi nhịp lỡ, sóng chòng chành!?

Ai họa dáng em lên nền trời..
Bỗng hồn hóa gió vờn lã lơi
Ô kìa,ô hay, sao lạ quá!
Những tưởng ôm chầm, lại buông rơi
(24-10-2011, 01:06 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Sông Hương tràn nắng,
lòng đâu lạnh..
Ngã lưng
,dựa sóng, ngắm mây tranh..
Bồ đào mươi ly ..
chửa chuyếnh choáng..
Tim vơi nhịp lỡ, sóng chòng chành!?

Ai họa dáng em lên nền trời..
Bỗng hồn hóa gió vờn lã lơi
Ô kìa,ô hay, sao lạ quá!
Những tưởng ôm chầm, lại buông rơi

Thơ như ấy..............004
(24-10-2011, 06:45 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]
(24-10-2011, 01:06 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Sông Hương tràn nắng,
lòng đâu lạnh..
Ngã lưng
,dựa sóng, ngắm mây tranh..
Bồ đào mươi ly ..
chửa chuyếnh choáng..
Tim vơi nhịp lỡ, sóng chòng chành!?

Ai họa dáng em lên nền trời..
Bỗng hồn hóa gió vờn lã lơi
Ô kìa,ô hay, sao lạ quá!
Những tưởng ôm chầm, lại buông rơi

Thơ như ấy..............004

rồi sao.. cản trở trái đất quay à??
(25-10-2011, 01:30 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]
(24-10-2011, 06:45 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]
(24-10-2011, 01:06 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Sông Hương tràn nắng,
lòng đâu lạnh..
Ngã lưng
,dựa sóng, ngắm mây tranh..
Bồ đào mươi ly ..
chửa chuyếnh choáng..
Tim vơi nhịp lỡ, sóng chòng chành!?

Ai họa dáng em lên nền trời..
Bỗng hồn hóa gió vờn lã lơi
Ô kìa,ô hay, sao lạ quá!
Những tưởng ôm chầm, lại buông rơi

Thơ như ấy..............004

rồi sao.. cản trở trái đất quay à??

cản trở mô, tại thấy méc cười...
Ô kìa, ô hay, sao lạ quá----------->Ô kìa bóng nguyệt trần truồng tắm. Mi ghét hàn nhưng khi ra Huế mi ko thoát khỏi dc. nên mới như ấyrolling on the floor
Cái thơ của Chú Hàn, Ngạo ta chưa hề thuộc lấy 1/2 câu..và cái chữ Ô kìa nó cũng ko gắn mác in Hàn sờ.. nên cứ vô từ mà dùng thôitongue
Mạnh Bà mấy tiền một thang
Cho ta mua với ,vơi mang nhớ người
Gió lay, thu úa , nghệch cười..
Trời ơi nhớ quá,cọp lười.. mơ ngoan..
Trang: 1 2 3 4