Này em ký ức ngủ quên
Cơn mưa bong bóng bên thềm dẳng dai
Hạt nhẹ,nhẹ lướt bờ vai
Hạt nặng, nặng cả hình hài tương tư
Mưa Gió quyện lấy phù hư
Cuốn phăng quang đãng ,âm u màn trời
NTCS
(04-04-2011, 10:13 AM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]
Độc ẩm bên trăng nuốt nguyệt tà
Bể hồ mơ thực khói sương pha
Rừng thưa thốc gió thanh vọng đọng
Chiếu nước sầu mây hạc luyến hoa
Hồng lầu mốc thếch tơ nhện quyện
Sáo cầm bụi phủ há ngân nga
Cảnh cũ còn đây nay tịch mịch
Người xưa lệ nhỏ nhạt mi nhoà
NTCS
Bài này các cặp đối vẫn chưa cảm thấy chuẩn lắm, nhưng theo lời tác giả, vốn nó không phải là Đường Luật. Thiết Hoa xin chỉnh một chút cho theo Đường Luật, nhưng vì bám ý tác giả nên vẫn không thay cặp thực luận. Xin chỉnh tác chút đỉnh mà thôi!
Luyến hoa
Độc ẩm bên trăng nuốt nguyệt tà
Bể hồ mơ thực khói sương pha
Rừng thưa thốc gió thanh vang đọng
Chiếu nước sầu mây hạc luyến hoa
Lầu tước đìu hiu tơ nhện quyện
Sáo cầm bụi phủ há ngân nga
Vẫn còn chốn cũ giờ hoang phế
Chợt nhớ người xưa lệ bỗng nhòa.
(thiethoa chỉnh tác)
Muội xin góp vui ạ!
Đợi gió
Em đợi gió về hong dịu mát
Mang hương đồng nội thơm ngào ngạt
Cho em đắm chìm giữa thiên nhiên
Cho nắng êm đềm gieo mái hiên.
Em đợi gió về ru mỗi tối
Se sẻ vương lên làn tóc rối
Cho em mơ màng trong giấc say
Mơ có ai về tay nắm tay
Em đợi gió về ... anh có hay.
Anh kéo gió về qua thôn nhỏ
Cho cô gái trẻ dệt vần thơ
Đem giọng ca dao ru em bé
Thổi êm đềm vào những giấc mơ
Anh kéo gió về qua hiên nhà
Nghe bậc thềm đá đã rêu hoa
Khẽ lặng nhìn em trong giấc ngủ
Hôn lên đôi môi 1 nụ cười...
Anh kéo gió về qua đêm tối
Lặng người thoang thoảng hương tóc em
Anh như vãn khách giữa màn đêm
Lang thang tìm đôi tay ấm áp...
Sài gòn đường vắng quá
Lạc mất dấu em rồi
Hai vành tròn ngăn trở
Gió chẳng chạm được tay
Đành mượn chút men say
Vọng đêm nay yên ngủ
NTCS