Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nhớ người xưa...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Từ bài của thangdiennhat
Cố nhân còn đó
Trong tim chưa già
Mặc cho thời thế
Sóng động can qua

Hàng cây dạo nọ
Cao thêm vài phần
Thu về trên phố
Gió hoài phân vân

Chỉ ta còn lại
Cố tìm cố nhân
Tóc xanh ngày nọ
Bạc phai mấy phần...

Re:
Em bây giờ sắp làm mẹ lần hai
Tuổi ba mươi cũng là hơi muộn...
Trách cho anh làm lỡ làng năm tháng
Duyên nợ chúng mình thôi thế thế thôi

Hỏi người quen tin tức của em tôi
Bảy tám năm, cách nửa vòng trái đất
Em hạnh phúc hay đủ đầy, được - mất
Bên chồng yêu, có trọn vẹn như xưa?

Đất Sài gòn vẫn nắng sớm mưa trưa
Phố vẫn đông, đường vẫn nhiều tấp nập
Mỗi độ ngang nhà, cúi đầu thật thấp
Đếm bàn chân nghe nghẹn cả lòng...

Mười năm trời vèo thế là xong
Ta thả tay nhau dò chừng duyên nợ
Cố mím môi nghe tình rơi vỡ
Bởi lẽ cuộc đời mình
vốn chẳng phải cho nhau...
Lần nào qua nhà em
Thấy trong lòng cũng nhói
Chuyện xưa như sương khói
Lắng chìm trong hư vô

Ừ thì có chi mô
Chút tình khờ lãng đãng
Chép làm chi dĩ vãng
Xóa được đâu tim mình

Em bây giờ đinh ninh
Em bây giờ rất nhạt
Quên rồi một câu hát
Ru từng đêm ngọt ngào

Biết bắt đầu từ đâu
Kể từ em đi khuất
Ưu tư trong ánh mắt
Riêng mỗi anh lặng thầm

Năm năm rồi mười năm
Tuổi đời thêm lớn mãi
Người bây giờ xa ngái
Nắng thôi hanh hao buồn

Mưa nào đổ xa nguồn
Mây nào trôi lạnh nhạt
Gió chiều nay chợt hát
Khúc ru ngày yêu nhau

Biết mà vẫn còn đau
Vết thương lòng độ nọ
Biệt ly tình ôi nhớ
Biết bắt đầu từ đâu

Dăm tháng đi ngang một ngõ nhà
Mười năm xưa cũ ngỡ vừa qua
Rèm thưa lá trúc giăng hờ hững
Thấp thoáng hình ai cứ tưởng là...

Vẫn biết ngõ giờ ngõ thế thôi
Người theo chồng đến tận phương trời
Bi bô ngày giỗ về thăm ngoại
Những giọng con thơ nói với cười

Ngõ cũ thêm dần sương nắng phơi
Kìa ô cửa nhỏ khép lâu rồi
Mái rêu hiu hắt dường như nhớ
Bước khẽ ngày ta sửa ngói rơi...

Ừ thì ngõ cũ ngõ xa xôi
Dăm năm chầy tháng bỏ quên đời
Mẹ người năm ấy nay còn đó
Người hẳn quên lời hẹn ước trôi???

Hai năm thiếu một tháng tròn
Tình sâu nghĩa nặng tưởng còn vậy thay

Xảy đâu dâu bể một ngày
Ái ân cũng đứt, bàn tay cũng rời

Níu em lại giữa đất trời
Lao đao mới biết những lời có ...không...

Khuya ngày ly biệt nổi giông
Vỗ tay thành ghế hát ngông một mình

Hai năm chuốc một thất tình
Chỉ kim nào vá tim mình trăm năm..

Thôi đi em
Gió
rụt rè
Như làn môi
nhỏ
e dè
biết hôn
Em
từ độ
má ừng hồng
Anh
riêng mang
một
tấc lòng
tương tư......
Ấp iu kỷ niệm
Chạnh lòng bâng khuâng
Ta đi hỏi gió
Khi nào dừng chân

Trách mình lạnh nhạt
Quên rồi chiếc thân
Gió hờ hững mãi
Vẫn như bao lần
Anh trở lại con phố cũ ngày xưa
Cây lá đổi thay giữa góc tường lặng lẽ
Bước chân anh lãng du
Ngập ngừng giữa bước chân con trẻ
Chạy đuổi tìm nhau

Ngước lên trời cao
Giật mình nhìn lại
Tóc anh giờ đâu còn xanh mãi
Sợi bạc như mây trắng trên đầu...
Người bây giờ nơi đâu?

Ta muộn màng tìm nhau
Lang thang giữa miền ký ức
Thuở nào đôi tim rạo rực
Bờ sông khuya lồng lộng gió ngang đầu
Chỉ thêm vào nóng rực đam mê...

Anh lặng thầm đi giữa tái tê
Xua đi nỗi niềm nhớ buốt
Ô cửa sổ ngày xưa
Giờ hoen màu khói thuốc
Làm chứng nhân cho một cuộc tình

Bà Chiểu vào hè
Phố xá vẫn đinh ninh
Lũ ve non vô tư rền khúc hát
Đâu biết vô tình
Cay mắt... giọt nào rơi
Ngại ngùng

Có những nỗi buồn sâu thẳm lặng câm
Và những âu lo trải dài đêm trắng
Những lời yêu thương không hề đơn giản
Khó thốt thành câu... Đêm rạng ngày rồi...

Em bây giờ gần hay xa xôi...
Váy lụa xinh tươi xao lòng bao ánh mắt
Anh lặng lẽ nhìn em trong quay quắt
Chẳng thể nói nên lời những tiếng yêu thương

Em hồn nhiên vô tư giữa trần ai
Nét tóc mai còn ướt đầm vất vả
Cuộc sống còn bao bon chen hối hả
Ao ước một lần nhè nhẹ ôm em...

Trời Sài Gòn chậm chậm vào đêm
Muốn nói cùng em những lời tha thiết
Em hờ hững hay là em không biết
Rằng nơi đây anh thao thức đêm hè...

Muốn ngỏ lòng yêu với em nghe
Những trở trăn những âu lo vụn vặt
Ngoài kia ánh sao trời xa lắc
Có khi nào thổ lộ cùng em

Anh lặng thầm yêu, anh cũng lặng thầm tin
Đường sẽ mở thêm nhiều cơ hội mới
Rằng cuối năm đông về nao nức cưới
Có đôi lòng lặng lẽ nép vào nhau...
Trang: 1 2