01-02-2012, 07:16 PM
13-02-2012, 06:09 PM
Biển lay ngàn sóng, sóng vổ bờ
Trăng thanh gợi nỗi mấy vần thơ
Người đi khuất bóng , tàn hơi hướm
Hoá cát mòn đưa, hạt chơ vơ
Trăng thanh gợi nỗi mấy vần thơ
Người đi khuất bóng , tàn hơi hướm
Hoá cát mòn đưa, hạt chơ vơ
14-02-2012, 01:33 AM
đêm nay ai nhớ ngày xưa
một ngày chợt đến vẫn chưa trở về
môi hôn tàn hạ u mê
nghĩa địa trơ hoá..lê thê thềm dài
nợ tình trĩu nặng đôi vai
còn gì dâng tặng, hình hài hoang tan
dường như ta vẫn ngở ngàng
tình ta đây đó..sang trang..muộn rồi..
một ngày chợt đến vẫn chưa trở về
môi hôn tàn hạ u mê
nghĩa địa trơ hoá..lê thê thềm dài
nợ tình trĩu nặng đôi vai
còn gì dâng tặng, hình hài hoang tan
dường như ta vẫn ngở ngàng
tình ta đây đó..sang trang..muộn rồi..
05-03-2012, 12:53 PM
(05-12-2011, 11:03 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Lầu trăng thương nhớ mấy dặm trường
Bách Tùng nghiêng đứng ,áo phong sương
Tuyết trắng hoa rơi, tình về cội
Gió bạc nhành lay, liễu tàng cuồng
Nhạn cô giang cánh bên đuốc nến
Cá bầy lờ lững với sông Tương
Người ở người đi người đã khuất
Còn rượu , còn ta, còn tang thương
Ngạo
Còn ta..còn rượu..còn tang thương...
03-11-2012, 12:26 PM
Vô Đề
Ấu ve hồn trú tại mùa đông
Cách chi cất nỗi tiếng tơ lòng
Hạ bút đề thơ ý lãng đãng
Nâng chén sầu cay,tứ hoá không
Nước chảy lang mang luồn cạnh đá
Hoa rơi lả tả,nát đêm hồng
Vấn trăng hỏi lá ,tình xưa cũ
Ta ơi buồn không có buồn không?
Thinh không vọng lại tiếng não nùng
Sáo dặt dìu đưa,sắc cầm rung
Vói tay níu kéo tàn hơi ấm
Ôm thân phế truất gió lạnh lùng
Duyên chi ngược nước hoà tương ngộ
Nợ mô xuôi bến cách ngàn trùng
Nam Kha một giấc dường đã trãi
Hồ Điệp mị mộng quá mông lung
Đông đến mà chi hoa hoá sầu
Đằng giang thuyền dạt khách về đâu
Vừa mừng duyên mới màu son sắt
Lại thương người cũ kiếp bể dâu
Bạc bẽo tình đời, cay cửa miệng
Thuỷ chung mộng viễn đắng như trầu
Giấc ngủ đơn côi , trơ chăn gối
Tấc dạ chia lìa đau mấy đau
Ngạo
09-12-2011, 05:48 AM ..
Ấu ve hồn trú tại mùa đông
Cách chi cất nỗi tiếng tơ lòng
Hạ bút đề thơ ý lãng đãng
Nâng chén sầu cay,tứ hoá không
Nước chảy lang mang luồn cạnh đá
Hoa rơi lả tả,nát đêm hồng
Vấn trăng hỏi lá ,tình xưa cũ
Ta ơi buồn không có buồn không?
Thinh không vọng lại tiếng não nùng
Sáo dặt dìu đưa,sắc cầm rung
Vói tay níu kéo tàn hơi ấm
Ôm thân phế truất gió lạnh lùng
Duyên chi ngược nước hoà tương ngộ
Nợ mô xuôi bến cách ngàn trùng
Nam Kha một giấc dường đã trãi
Hồ Điệp mị mộng quá mông lung
Đông đến mà chi hoa hoá sầu
Đằng giang thuyền dạt khách về đâu
Vừa mừng duyên mới màu son sắt
Lại thương người cũ kiếp bể dâu
Bạc bẽo tình đời, cay cửa miệng
Thuỷ chung mộng viễn đắng như trầu
Giấc ngủ đơn côi , trơ chăn gối
Tấc dạ chia lìa đau mấy đau
Ngạo
09-12-2011, 05:48 AM ..
08-11-2012, 03:05 PM
Chiều Nay
Về chốn cũ lâu ngày xa cách
Bụi phủ dày,tựa sách ố thâm
Câu thơ rỉ máu ai ngâm
Ai đào mộ gió ,chôn trâm hẹn thề
Còn nhớ Gió hay về phương lạ
Gót phong trần ai đã vội quên
Chiều nay gác trọ buồn tênh
Thạch sùng say điếu hớ hênh cười ruồi.
Ngạo
Về chốn cũ lâu ngày xa cách
Bụi phủ dày,tựa sách ố thâm
Câu thơ rỉ máu ai ngâm
Ai đào mộ gió ,chôn trâm hẹn thề
Còn nhớ Gió hay về phương lạ
Gót phong trần ai đã vội quên
Chiều nay gác trọ buồn tênh
Thạch sùng say điếu hớ hênh cười ruồi.
Ngạo
22-11-2012, 02:57 AM
(10-12-2011, 04:54 AM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]
Ta đang sa bẫy vực sâu
Gầm gào,gọi thét nỗi đau khốn cùng
Rừng ơi ! nỗi nhớ mông lung
Còn trơ gốc trụi ,thông tùng gãy ngang
Oai linh rừng thẳm núi ngàn
Giờ đây hoang phế ,hận tràn khoé mi
________________________________
Bởi sa cơ chúng khi người lạnh
Bạn với đời áo rách lang thang
Cọp thiêng giờ hoá chó càn
Rú trong góc xó,cắn quàng quào xiên
Hỡi hồn ơi hãy điên hồn máu
Nhai nát đi mươi chậu hận đời
Phanh thây hình dáng con người
Đang đội lốt thú tươi cười nhởn nhơ
Dội lên thân bùn dơ để tắm
Gặm căm hờn ,máu thắm lông da
Đạp lên ghềnh thác xông pha
Nghịch Thiên ,mà tiến mạng ta ta dùng
Đánh sét đi bão bùng dậy trỗi
Vùi ta đi mấy nỗi gian truân
Ngưởng mặt hứng cát,bất cần
Lão Thiên mệnh ý,hàn bần giao ta??
Xoá mù đi nhạt nhoà quá khứ
Mấy chung tình lại cứ vờn quanh
Rừng, trăng, suối,núi,gió lành
Sao giờ chỉ phố, khói tranh mơ hồ
Ngạo
Một năm..Tưởng thoát bẫy..ai dè ông trời lại đè ta xuống bẫy...rồi ta lại thoát bẫy.Đau được bao lần..4 lần bại sản.
lần này có sống hay không,cóc cần biết.Ta đi đây..Xin lỗi vì đã Nhảm gần 500 bài trong 1 time ngắn..
Ai ghét ta về tự kỷ 1 mình..Nhớ ta thì vào đọc mấy chữ Nhảm mà ta viết để khóc và cười.
Ngạo
18-10-2013, 10:05 AM
Vô Minh 2
Tâm vô minh khói thuốc cuồn cuộn dày
Bật nụ cười ,máu trần loang khóe miệng
Khóc không lệ ,xơ xác phải người không
Ngơ ngẩn lau ,mưa nhang lại bồng khói
Bình minh lên xác trần tự mòn xói
Nhành mạ non rũ gục khi còn xanh
Mộ tâm tư, máu vấy cả tường thành
Quì nguyện khấn ,u linh và thần quỉ
Trưa âm u ,mây trời hay tục lụy
Tròng vào cổ chết ngạt cả vạn hương
Ai mua không, ở đợ để tìm đường
Nơi mà ta sẽ quên em vĩnh viễn
Ngạo
Tâm vô minh khói thuốc cuồn cuộn dày
Bật nụ cười ,máu trần loang khóe miệng
Khóc không lệ ,xơ xác phải người không
Ngơ ngẩn lau ,mưa nhang lại bồng khói
Bình minh lên xác trần tự mòn xói
Nhành mạ non rũ gục khi còn xanh
Mộ tâm tư, máu vấy cả tường thành
Quì nguyện khấn ,u linh và thần quỉ
Trưa âm u ,mây trời hay tục lụy
Tròng vào cổ chết ngạt cả vạn hương
Ai mua không, ở đợ để tìm đường
Nơi mà ta sẽ quên em vĩnh viễn
Ngạo
21-10-2013, 10:50 PM
Trăng rằm bật khóc
Hoen ố trời đêm
Luống cuống nhớ ,quên
Lằn ranh tuyệt vọng
Ôm chầm chiếc bóng
Khuôn mặt mếu cười
Thư tình không gửi
Xếp hình hạc mơ
Em có còn nhớ
Lục bình tím sông
Và cơn mưa dông
Ta hôn môi đuối
Bóng tùng bên suối
Em có về thăm
Mộ bia nhang trầm
Thời gian cát bụi
Phù dung tàn lụi
Hương sắc nhạt phai
Đông chớm ngày dài
Còn ta và..bóng
Ngạo
22h36 21/10/2013