Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Tập làm thơ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3
(01-10-2011, 08:16 AM)tiểu tử Đã viết: [ -> ]không buồn không nghĩ không nhớ bất cứ điều gì
không buồn không nghĩ không nhớ không buồn không nghĩ không nhớ
không buồn không nghĩ không nhớ không buồn không nghĩ không nhớ
không buồn không nghĩ không nhớ không buồn không nghĩ không nhớ

tặng tiểu tử

không nhớ người đâu,không nhớ đâu
ai đem vạt nắng giặt phai màu
mấy sâu đáy bể ai dò đá
bao rộng cầu ô bấy hạt ngâu
những mộng xa xôi...toàn kẻ xổi
rồi mong con khách...rặt chim câu
chùn chân bó gối nhìn đời vẽ...
chẳng nhớ người đâu...chẳng nhớ đâu...039
THĂM BẠN
Khách đến hôm nao bạn vắng nhà
Nhớ thương lòng chẳng ngại đường xa
Tới nơi cổng khép vườn hiu quạnh
Ngơ ngác trong sân một chú gà
Người đi thơ thẩn ngoài hiên vắng
Có tiếng gì khua ngỡ bạn ra
Một chút lòng riêng ai biết với
Ngậm ngùi đếm bước quãng đường xa...
TỰ SỰ
"Nhạn ơi bỏ én sao đành
Không nhớ hồi kết cánh trên cành liễu dương
Nhạn kêu tiếng nhạn đau thương
Ngày thời nhớ bạn đêm trường nhớ ai" (Ca dao)

Giã biệt cành dương đi mỗi nẻo
Trong cõi trời xa đất thẳm dày
Nhạn trời tung cánh bay cao mãi
Én nhớ xuân xưa én lẻ bầy


-Bao giờ én báo tin xuân đến
Mỏi mắt trông chờ én có hay

-Biết đã phụ lòng ai tri kỷ
Còn luyến lưu thôi một chút này


Nghe cũng da diết lắmbig green
(24-10-2011, 08:07 PM)tiểu tử Đã viết: [ -> ]TỰ SỰ
"Nhạn ơi bỏ én sao đành
Không nhớ hồi kết cánh trên cành liễu dương
Nhạn kêu tiếng nhạn đau thương
Ngày thời nhớ bạn đêm trường nhớ ai" (Ca dao)

Giã biệt cành dương đi mỗi nẻo
Trong cõi trời xa đất thẳm dày
Nhạn trời tung cánh bay cao mãi
Én nhớ xuân xưa én lẻ bầy



-Bao giờ én báo tin xuân đến
Mỏi mắt trông chờ én có hay

-Biết đã phụ lòng ai tri kỷ
Còn luyến lưu thôi một chút này
TỰ XỬ.
"Quê hương tôi có chim có bướm."


Giã biệt cành dương đi mỗi nẻo
Trong cõi trời xa đất thẳm dày
Chim này tung cánh bay cao mãi
Bướm nhớ xuân xưa bướm lẻ bầy


-Biết đã phụ lòng ai tri kỷ
Còn luyến lưu chi một chút này.



Nghe có da diết ko Lãnh Cồn lão huynh ? Nhà chùa cũng tập làm thơ đấy !
Trang: 1 2 3