Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Tập làm thơ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3

Mặt Trăng đi Mặt Trời cũng đi
Bỏ lại tôi cùng đêm tối
Đêm tối làm tôi sợ hãi
Lạnh lẽo và cô đơn
Nhưng không
Vẫn còn lại chút hiền dịu Mặt Trăng
Chút ấm áp Mặt Trời
Ấp iu và sưởi ấm
THU NHỚ
Thu đã sang rồi thu đã sang
Lối mòn rải rác lá khô vàng
Từng chùm hoa cúc hương man mác
Phất phơ cành trúc dáng mơ màng

Hiu hắt gió chiều rơi rụng lá
Sóng rờn mặt nước chuyến đò sang
Lác đác chim bay rời tổ ấm
Thu về mang nỗi nhớ vô vàn...



ĐIỀU KHÔNG THỂ NÓI

Tôi và anh
Giữa hai ta có điều không thể nói
Góc sân trường lá bàng rơi vội
Ngày ấy xa, ngày ấy đã xa rồi...

Thuở anh và tôi
Hai đứa học trò thơ ngây vụng dại
Cây táo sau trường tôi vòi anh hái
Rào kẽm gai xé rách áo anh rồi
Tổ chim ngày nào anh bắt cho tôi
Từng sợi vướng vào từng trang kí ức
Đôi chim non giờ bay đi mất
Bao năm qua hóa kiếp mấy lần ?
Anh thường mơ trở thành phi công
Tôi hay ước mình là cô giáo
Lớp học ngày xưa phủ đầy hoa gạo
Cô giáo tí hon với một cậu học trò

Anh và tôi bây giờ
Cái khoảng cách giữa hai bờ cuộc sống
Đã quá xa chẳng thể còn ước vọng
Vẫn có một điều không thể nói cùng nhau...




như vầy thì hay quá rồi ..

ko phải tập làm thơ đâu ...

(25-09-2011, 03:58 PM)lenne Đã viết: [ -> ]


như vầy thì hay quá rồi ..

ko phải tập làm thơ đâu ...


Len khen quá zậy 015kiss
(28-09-2011, 05:24 PM)tiểu tử Đã viết: [ -> ]
(25-09-2011, 03:58 PM)lenne Đã viết: [ -> ]


như vầy thì hay quá rồi ..

ko phải tập làm thơ đâu ...


Len khen quá zậy 015kiss

nhận đi còn mắc cỡ nữa
(28-09-2011, 05:24 PM)tiểu tử Đã viết: [ -> ]
(25-09-2011, 03:58 PM)lenne Đã viết: [ -> ]


như vầy thì hay quá rồi ..

ko phải tập làm thơ đâu ...


Len khen quá zậy 015kiss

bé lene bận việc,mình xin đứng ra nhận và chịu trách nhiệm bảo quản nụ hôn này.sẽ trao lại nụ hôn này cho bé lene trong thời gian sớm nhất có thể :X
thân 015
(28-09-2011, 06:55 PM)}{ồ điệp khách Đã viết: [ -> ]bé lene bận việc,mình xin đứng ra nhận và chịu trách nhiệm bảo quản nụ hôn này.sẽ trao lại nụ hôn này cho bé lene trong thời gian sớm nhất có thể :X
thân 015

pé len đâu òi, hồ điệp công tử thách đấu kìa ! đấu kiếm


thách đấu đặng chi vậy chị tieutu

len ko biết thách đấu đặng làm chi đâu..

vụ nầy em thua ..
ĐIỀU KHÔNG THỂ
(Thương mến tặng chị MXCA)

Khi mẹ biết không là người hạnh phúc
Thì con yêu đã mở mắt chào đời
Mẹ cay đắng đối mặt cùng số phận
Chỉ một điều duy nhất con ơi :
Con không thể là đứa con không mẹ
Nếu một ngày mẹ dứt áo ra đi
Con không thể là đứa con không bố
Mẹ ôm con xa mãi chẳng về...
Con bé bỏng con hiền ngoan của mẹ
Hạnh phúc nào bằng hạnh phúc cho con
Điều có thể chợt biến thành không thể
Dẫu tim yêu năm tháng hao mòn..

Trang: 1 2 3