Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ mỗi ngày
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5
Hô teo sao lại cháy phòng
Thôi thì anh ả vòng vòng công viên sad
Sáng nay vào võ lâm
Bị chửi là thằng hâm
Tiền đầu tư Tử Mãng
Để đó mà đánh xâm012012012012012012012012012012012012012
Hẹn


Đêm không trăng bắt cầu ô thước
Huynh đệ ta xuôi ngược về trung
Hội ngộ hẹn ước trùng phùng
Biết ai duyên thắm,linh lung má hồng

Bên bếp lửa rượu nồng tuôn chảy
Người và thơ quyện lấy không trung
Cười đi em..xóa não nùng
Bể dâu biến mất,lạnh lùng còn đâu..

Hỡi thế gian bi sầu cơ khổ
Hỡi hồn ma .. dưới mộ đất nâu
Khuya thật khuya hãy cùng ta bạn bầu
Để trong ta bớt lo âu phút chốc..
Thời gian lặng lẽ buông,
Com tim lại cuống cuồng,
Đôi chân chừng vô giác,
Suông...
Vạn ức bi sầu quẳng xuống sông..
Nghêu ngao câu hát,nhại mục đồng..
Sớm tối cần lao,chuộc vất vả..
Ngửa mặt lên trời.. hận..
Long đong..
(02-12-2011, 09:42 PM)chopmat Đã viết: [ -> ]...Tựa bài... 005

8:23 PM

Đêm sông Tô nước soi lóng lánh
Chợt nhớ về Cậu Lãnh Bình Dương
Hỏi ai gây tấm đoạn trường
Mà em nhớ cậu thảm thương thế này 040

Nhớ trông Cậu lệ dây ướt mắt
Nhớ thuở nao Cậu cắt Tù và
Mưa Tần gió Sở trời xa
Để em trông Cậu ngỡ là nước mây sigh

Cậu ơi Cậu vừa đây mất hút
Cậu ra đi em trút tấm lòng
Để cho em thỏa nỗi mong
Sông Tô cùng với sông Đồng hòa chung

09:44 PM

Ẩm lâu Chớp đệ vén song the
Vàng trúc đất lay giọng não nề
Tám thớt ngày dong ba vạn dặm
Lành Côn sao mãi chẳng quay về

020

Bớ ba hồn chín vía Lãnh huynh đang ở đâu... praying



Nhớ chừa iem nải chuối 014
Sáng hôm nay mưa phùn se lạnh
Lang thang hoài chẳng biết đi đâu
Lá rơi rơi cho nỗi nhớ u sầu
Ta ngơ ngác...

...kiếm chỗ nào ăn chực... 014

Kiếm hok có nên em buồn bực
Nên nhức đầu lang thang phá nơi đâu
Túi bị viêm, bụng đói phát rầu
Anh yêu hỡi...

...cho mượn xiền...cuối tháng trả... laughing
Chú Tắc ơi tui khốn khổ thay
Hẹn ai bên đó, lại sang đây
Vòng vòng trưa nắng da đen đúa
Ăn một tô mì, khổ thiệt...hây(dza).010
(13-12-2011, 03:37 PM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]Chú Tắc ơi tui khốn khổ thay
Hẹn ai bên đó, lại sang đây
Vòng vòng trưa nắng da đen đúa
Ăn một tô mì, khổ thiệt...hây(dza).010

Than thở làm chi hỡi bạn hiền
Đã trót chạy xa...lại trả tiền
Ngày mai...nhớ chạy thêm vòng nữa
Thế là thiên hạ tưởng co[n,^] [đ,t]iên 014
Trang: 1 2 3 4 5