Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ mỗi ngày
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5
Công việc thì khá là nhiều
Mà sao mọi thứ tiêu điều quá đi
Than mà chi, trách mà chi
Mọi thứ rồi cũng sẽ (trôi) đi thôi mà

Nhớ chiếc lá màu xanh,
Lặng lẽ buông xa cành,
Giữa chiều hoang loang nắng,
Em... cũng rời bỏ anh.
Gần nhau trong gang tấc
Một lời không thể chào
Nhìn nhau trong gang tấc
Nghe lòng buồn lao xao...
Gần nhau trong gang tấc
Không chào như đã chào
Nhìn nhau trong gang tấc
Nghe lòng mình lao xao.

Thế nào là buồn đau
Có khi nào cần biết
Yêu nhau là cho hết
Miễn là người ấy vui.
Hôm nay ta sống lại
Giữa kí ức hôm qua
Ai chôn trong thực tại
Nước mắt ta nhạt nhoà
Kí ức...
Đêm mưa buồn
Thổn thức
Không ngủ được
Sấm
Ầm ầm
Tí tách
Tiếng mưa rơi trên vách
Lã chã
Tiếng mưa rơi trên mắt
lách tách,lách tách
Cà phê đêm mưa
Ngồi một mình,trống vắng...
Nghe đâu đó,như trong quá khứ,câu hát quen
Lâu rồi,bất chợt nhớ ghê
Bóng hình ai,mù mờ trong cơn mê
Dang tay,nắm chẳng được
Nụ cười tắt dần trong đêm...
Mưa
Nhuốm lủ rủ lên cảnh vật
Sáng nay sao mờ nhạt
Công việc vẫn bộn bề
Ngày buồn lê thê
Gặp quen trên mặt lạ
Gặp lạ trên mặt quen
Nụ cười ai lấy cắp
Bỏ lại bờ mi hoen...


Tối nầy trời lại đổ mưa
Thơ vừa ra cửa hò hơ ...

ướt mèm..

mở mắt đã thấy mùng hai
tháng chín se lạnh cho ai nhớ người
Ra đường tháng 9ngày 2
Xa kia quán nhậu lai rai mấy chàng
Ngày lễ,lại diện,các nàng
Tung tăng không mảnh....áo choàng che mưa
Ta ngồi từ sáng tới trưa
Chẳng đi đâu được vì mưa ầm ầm
Đến tối ngồi lại than thầm
Hết một ngày nghỉ chẳng nằm(được)cùng em...


Chiều nay áo trắng đi về ..
Ta nhìn chết gục ..tóc thề ngang lưng
Trang: 1 2 3 4 5