13-04-2011, 02:26 PM
13-04-2011, 02:40 PM
13-04-2011, 02:49 PM
13-04-2011, 05:54 PM
1234
Như sông Kôn chảy xuôi về biển
nhớ hoài mây trắng ngàn năm.
Như trường Phan, 12 Văn một thủa
đi tìm một chỗ ngồi quen.
Người đàn ông ngồi ôm người đàn bà, khóc nước mắt không chảy xuôi
Người đàn ông hàng đêm ngồi đốt từng hoài niệm cũ, tự hỏi đến bao giờ cho đủ
Người đàn ông chưa từng bước qua một nhịp cầu, trước mặt đàn hải âu chao sóng
Người đàn ông đi lang thang qua những lối mòn, cỏ cây mùa đông không mặc áo
Người đàn ông dùng máu mình làm thơ, ngập ngừng chưa gửi
Đó có phải người đàn ông bạn đang chờ đợi?
Thời bây giờ cọc phải biết tìm trâu.
Như sông Kôn chảy xuôi về biển
nhớ hoài mây trắng ngàn năm.
Như trường Phan, 12 Văn một thủa
đi tìm một chỗ ngồi quen.
Người đàn ông ngồi ôm người đàn bà, khóc nước mắt không chảy xuôi
Người đàn ông hàng đêm ngồi đốt từng hoài niệm cũ, tự hỏi đến bao giờ cho đủ
Người đàn ông chưa từng bước qua một nhịp cầu, trước mặt đàn hải âu chao sóng
Người đàn ông đi lang thang qua những lối mòn, cỏ cây mùa đông không mặc áo
Người đàn ông dùng máu mình làm thơ, ngập ngừng chưa gửi
Đó có phải người đàn ông bạn đang chờ đợi?
Thời bây giờ cọc phải biết tìm trâu.
13-04-2011, 06:26 PM
13-04-2011, 07:41 PM
Đu quay
(Chống chỉ định những đối tượng có tiền sử bệnh Tiền đình)
Ta cứ đi tìm giấc mộng khói mây
Những người đẹp xoay xoay chong chóng
Này 1 này
2 này
3 này
4
Đếm đủ 1 vòng ta lại thấy những cái mặt đầu tiên
Thở dài sườn sượt
Trò chơi não ruột
Đếm lại từ đầu
Anh uể oải chơi trò chơi của những chú bò
Chỉ thấy em và
Em và
Em như những túm cỏ xanh xanh
Vô thanh
Túm cỏ nhanh nhanh
Túm cỏ xoay quanh
Chú bò chóng mặt
Rồi cuộc chơi cũng tàn mớ thời gian cóp nhặt
Chú bò ngồi phệt
Thở hắt chiếc đu quay.
Nụ Tầm xuân nở hoa xanh biếc
Em lấy chồng anh tiếc lắm thay
Một thời mê mải đu quay
Hôm nay dừng lại cỏ bay về trời.

(Chống chỉ định những đối tượng có tiền sử bệnh Tiền đình)
Ta cứ đi tìm giấc mộng khói mây
Những người đẹp xoay xoay chong chóng
Này 1 này
2 này
3 này
4
Đếm đủ 1 vòng ta lại thấy những cái mặt đầu tiên
Thở dài sườn sượt
Trò chơi não ruột
Đếm lại từ đầu
Anh uể oải chơi trò chơi của những chú bò
Chỉ thấy em và
Em và
Em như những túm cỏ xanh xanh
Vô thanh
Túm cỏ nhanh nhanh
Túm cỏ xoay quanh
Chú bò chóng mặt
Rồi cuộc chơi cũng tàn mớ thời gian cóp nhặt
Chú bò ngồi phệt
Thở hắt chiếc đu quay.
Nụ Tầm xuân nở hoa xanh biếc
Em lấy chồng anh tiếc lắm thay
Một thời mê mải đu quay
Hôm nay dừng lại cỏ bay về trời.

13-04-2011, 08:31 PM
(13-04-2011, 07:41 PM)chopmat Đã viết: [ -> ]Đu quay
(Chống chỉ định những đối tượng có tiền sử bệnh Tiền đình)
Ta cứ đi tìm giấc mộng khói mây
Những người đẹp xoay xoay chong chóng
Này 1 này
2 này
3 này
4
Đếm đủ 1 vòng ta lại thấy những cái mặt đầu tiên
Thở dài sườn sượt
Trò chơi não ruột
Đếm lại từ đầu
Anh uể oải chơi trò chơi của những chú bò
Chỉ thấy em và
Em và
Em như những túm cỏ xanh xanh
Vô thanh
Túm cỏ nhanh nhanh
Túm cỏ xoay quanh
Chú bò chóng mặt
Rồi cuộc chơi cũng tàn mớ thời gian cóp nhặt
Chú bò ngồi phệt
Thở hắt chiếc đu quay.
Nụ Tầm xuân nở hoa xanh biếc
Em lấy chồng anh tiếc lắm thay
Một thời mê mải đu quay
Hôm nay dừng lại cỏ bay về trời.
Chóng mặt thiệt! Em không rối loạn tiền đình nhưng đọc bài này thì chu kỳ...của em cũng đảo lộn cả!

13-04-2011, 11:01 PM
13-04-2011, 11:13 PM
13-04-2011, 11:33 PM
Cảm ơn cô Tiểu ra chiêu
Thuyền quyên nhi nữ cũng liều mặt hoa
Cám ơn bác linhtacua
Xung phong mở hàng thơ chua lòm lòm
Ơn anh mắt chớp tập tòm
Đu quay một chiếc anh tòm tem a?
Ơn em thục nữ hiền ma
Xơ còn chát, múi vẫn là múi non.
Ơn luôn bác Phụng Hoàng Thần
Cửa gì mà mở thì mần ra răng?
Thuyền quyên nhi nữ cũng liều mặt hoa
Cám ơn bác linhtacua
Xung phong mở hàng thơ chua lòm lòm
Ơn anh mắt chớp tập tòm
Đu quay một chiếc anh tòm tem a?
Ơn em thục nữ hiền ma
Xơ còn chát, múi vẫn là múi non.
Ơn luôn bác Phụng Hoàng Thần
Cửa gì mà mở thì mần ra răng?