Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Không đề
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ta đi hoang bằng ngôn từ vay mượn
Giữa đường đời tìm môt cuôc nợ duyên
Thuyền tình trôi trong giông bão đảo điên
Cho ý niệm tìm bến bờ khắc khoải

Đã qua rồi những câu vần thoải mái
Chảy vào thơ những thống khoái ngang tàng
Ta đã đánh rơi bên phố môt chiều sang
Lời ngất ngưởng nằm dưới chân mơ mộng

Ta đã buông trôi vào sâu trong tình động
Để niềm mơ về ân ái lên ngôi
Ta đã lơ ngơ lóng ngóng trước chỗ ngồi
Đôi mắt liếc thẹn thùng tia lúng túng

Lời nói thốt ra ngỡ ngàng ôi sao vụng
Để em cười tươi tắn tưởng đùa chơi
Em đâu biết rằng anh lúc đó em ơi
Lời lúc đó anh nói bằng vô thức

Vì tim anh đã rung vang lồng ngực
Nhịp rộn ràng bối rối những yêu thương
Cả tâm can tràn môt nỗi lạ thường
Mà trước đó chưa một lần anh gặp.

Kỷ niêm ùa về tràn đầy ăm ắp
Cả khoảng hồn mới lúc nãy trống không
Giờ ở nơi nào trên ấy mênh mông
Em có thấy có nghe
Nhip chân anh trên ngôn từ vay mượn
Đi hoang đến bên em bằng hồi tưởng
găp lại chúng mình ngày cũ đã hư vô





Khăn áo ai mang những nỗi niềm
Mùa về trên phố cũ
Nhớ vai thon dưới tấm khăn choàng rủ
Để anh hờn
em chẳng lạnh để ga lăng
Có thể là bằng một tấm áo dẫu có nhăn
Để em sẽ mỉm cười
Và lòng anh sẽ lâng lâng sung sướng.
Để em nhìn anh
với ánh nhìn ngường ngượng
Để má em hồng
mà chẳng phải phấn son.
Mùa lại về
trên năm tháng cũ mòn
cho mình xao xuyến
Trên vai áo người qua đường
Gió lạnh rồi em có quàng khăn?




Đêm lao xao ngoài ngõ
Chiều đã buông lời chào
Câu tạ từ đã gửi
Mắt nhìn nhau nôn nao

Em quay lưng rảo bước
Lòng nén căng nghẹn ngào
Ta thẫn thờ níu với
Linh hồn đang lao đao

Biết là xa rồi gặp
Biết là vui lại về
Biết ngày mai gần lắm
Sao thấy dài lê thê
Ta đợi em về một bữa mai
Lá rụng phố xưa động gót hài
Tóc bay ngơ ngẩn vương vương gió
Nét cười hé nụ lặng hồn ai

Ta đợi em về một bữa mai
Cùng nâng ly rượu tiễn ngày dài
Để cho nhung nhớ vơi nhung nhớ
Để mắt anh nhìn đọng mắt nai

Ta đợi em về một bữa mai
Bữa mai xa lắc đến miệt mài
Phố xưa quạnh quẽ thu vừa đến
Thu đến thu về đâu đợi ai.




Lão ni hết điên giờ chuyển qua sến rồiSmiley
(10-11-2011, 03:45 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Lão ni hết điên giờ chuyển qua sến rồiSmiley

Coi chừng có kẻ sắp hết sến, chuyển qua điên. (Cười người chớ vội cười lâu, hehe010)
Yêu thương về lạc lõng
Trong vòng tay trống trơn
Cô đơn về đồng vọng
Kỷ niệm xưa dỗi hờn

Em tan trong mưa hạ
Ta chìm trong gió thu
Heo may Đông nhẹ lạ
Xuân sao còn âm u

Ngóng trông miền trông ngóng
Tình giam trong ngục tù
Gặp nhau ngày ngưng thở
Bên nhau ngàn thiên thu
Cơn nhớ về bất chợt
Làm bàng hoàng giấc mơ
Giật mình choàng tỉnh giấc
Gối đầu lên thẫn thờ

Ta tan vào cơn mưa đầu đông
Nỗi nhớ rối bời như làn gió
Ta níu mình về trong mảnh áo mưa con
Tấm áo ngày xưa
ký ức cũ mòn
Tấm áo cô đơn bởi hai người nhường nhau nên không ai chịu mặc
Mưa giăng mắc
Ánh đèn đêm vãng võ cuối con đường
Ánh đèn đêm khuya cũ cô đơn
Ly riệu lặng bên bóng mình lay lắt
Sâu vào trong ánh mắt
Sóng sánh chút lồng đèn đáy ly
gom một vùng tâm tưởng
Dốc giọt cuối cùng
Nỗi nhớ nồng men.
Lang thang dọc con đường quen
Bên người mới quen
Câu chuyện đong đầy đêm
Một thoáng bồng bềnh sợ mai trời sáng
Câu chuyện sẽ chia đôi.
Thời gian trôi
Trôi .........trôi................trôi

Mở góc cũ trong lòng
Để mùa đông xưa tự do ban hơi lạnh
Ngày vừa mới
Bên hàng bún gánh
Xì xụp
Cười tươi khoe răng dính lá hành
Trưa
cái rét mong manh
Quần áo phong phanh
Sát chặt vào nhau trong cái ôm tròn trịa
Vẫn run run nhưng ấm lắm trong lòng
Đêm
Đèn long lanh, mắt long lanh
Dấu vào mắt nhau tình yêu diệu vợi
Đêm cũng có nghĩa là chờ đợi
Là gặp trong mơ
Là sáng sẽ ngóng tai nghe tiếng bước chân quen thuộc trước cửa nhà.
Cánh cửa mở ra
Giấc mơ giang dở
Khép lại hững hờ mênh mang nhung nhớ
Đông xưa rồi.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12