Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Quán thơ ai mở bên đường
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6
(28-11-2010, 09:14 PM)Oải Hương Đã viết: [ -> ]
jakenlem;3789399626 Đã viết:Thơ cũ

Vô tình lật tìm trang cũ
Chợt nhìn thấy vết mực nhoà
Trên dòng thơ buồn anh viết
Gửi người trong buổi chia xa

Màu mực phai như màu mắt
Hay màu của giọt nhớ thương
Ươm vào trong từng trang giấy
Chữ yêu xem mãi chưa tường

Câu thơ ngâm hoài chưa thuộc
Như mình chưa hiểu được nhau
Như trăng khi tròn khi khuyết
Như trần gian chốn nhiệm màu

Giật mình gập trang lưu bút
Ngày xưa kỷ niệm tràn về
Em là suối nguồn thác ngọn
Ru hồn anh thuở đam mê.

JL

thangdiennhat;3789400825 Đã viết:Quán thơ ai mở ven đường
TÔi xin đem chút yêu thương đến chào
Câu thơ mở lối mời vào
Men thơ chờ đợi dâng trào ý thơ.

jakenlem;3789401654 Đã viết:Cám ơn anh vẫn luôn chiếu cố đến thơ của em !big green

Vô đề

Thơ ta say hay ta say thơ
Thời gian sao mãi cứ ậm ờ
Xin cho ta biết ngàn năm nữa
Tuổi nhọc có còn được mộng mơ?

JL

thangdiennhat;3789404558 Đã viết:
Quán thơ ai mở bên đàng
Đèn thơ ai thắp soi vàn mộng mơ
Rượu thơm men đậm đợi chờ
Hỏi người lữ khách hững hờ được chăng
ThèmU:U

muoimuoixauxi;3789405487 Đã viết:Ước gì ta nàng tiên nhỏ
trời ban cho phép nhiệm màu
chép bài thơ tình gửi gió
nhẹ nhàng đến ai thật mau  !

Chắc tại xưa ai vội vã
viết lên những nét rối bời
cho đau hồn trang lưu bút
cho màu mực ố lệ rơi !

Ai cứ mơ về kỷ niệm
lần tìm lưu bút ngày thơ
ai để hồn thao thức mãi
tìm đâu nguyên vẹn bây giờ !

Ước chi ta nàng tiên nhỏ
bay đến bên ai dịu dàng
lật trang thơ , lời muốn tỏ
tình yêu vẫn còn lang thang ..

jakenlem;3789409502 Đã viết:Chào Đàm Tiểu Tiểu, rất vui vì bạn ghé qua topic đề thơ big green Jakenlem "lai vô danh khứ vô tánh" cứ gọi là J được rồi !tongue

Tôi là

Tôi là giọt nắng trên thềm
Là mây trong gió dịu êm thuở nào
Đêm nay tôi hoá vì sao
Sớm mai là bạn mưa rào tháng giêng.

JL

tensieuquay;3789410495 Đã viết:Ha ha, vậy cho SQ ké 1 xíu xiu nhá happy

Quán thơ ai mở bên đường
Cho người lữ khách thập phương ghé vào
Mua vui một chén trà đào
Vài ba miếng bánh dâng trào tiếng thơ.

lenne.;3789410569 Đã viết:


em thì hông chịu mần thơ ..
chen vô quán nhỏ chực chờ  bán sôi...

11 g ..chúc huynhtymuoi 8 vui ..


heoconlonton;3789410714 Đã viết:

Ngày xưa ai cứ lặng thinh
Cắp nghiêng vành nón rưng rưng em chờ
Sao anh xưa chẳng ngỏ lời
Hoa cà đơm nụ vườn ai có buồn?
Giờ đây trái chín đậu cành
Người dưng vào hái bẽ bàng duyên em
Tiếc chi một giấc mơ hoa
Ru anh thuở ấy có hay muộn phiền
Anh về đừng nhớ đừng thương
Hoa cà héo úa như duyên phận mình
Thương cho một mảnh trăng trôi
Ướt sương đầu dốc phai phôi ước thề...

jakenlem;3789411033 Đã viết:Chào bạn heoconlonton !happy J rất vui vì bạn ghé vào chơi & góp bài thơ chia sẻ.

---

Vô đề

Chỉ ngắm hoa cúc nở
Nào hay vẻ liễu phai
Hương tỏa càng mê mẩn
Trăng lên giữa đêm dài.

JL

rất hay
Trang: 1 2 3 4 5 6