Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Ngẫu Hứng Thơ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4
Nhân-quả...

Sáng, ngắt hoa bên cửa
Chiều, gió chẳng thơm hương
Hay, đó là nhân quả
Biết, nhưng mãi lạc đường
pd
Đại gia có đất với nhiều nhà
Cuối tháng đầu tuần lắm kẻ qua
Giữa đống bùn kia, sen vắng mặt
Đơn phương khóc đứng, ướt, dơ, nhoà
pd
Hôm nay hai sáu tháng ba
Không ai mời nhậu, đi ra đi vào
Công đoàn tổ chức... làm sao
Sáng ra đã nhậu, đi vào đi ra
Thì ra hai sáu tháng ba
Ai mà không nhậu, thì đi ra đi vào!

022
Đâu phải ai cũng thích?
Ngồi nếm giọt cà phê
Đời đắng như tuồng kịch
Sáng ra, tối lại về...
pd
Anh chết trên bàn nhậu
Để vài tiếng thở buồn
Bạn bè anh hiểu thấu
Những nợ tình đã buông
pd
(01-04-2013, 05:06 PM)Phiêu Dao Đã viết: [ -> ]Anh chết trên bàn nhậu
Để vài tiếng thở buồn
Bạn bè anh hiểu thấu
Những nợ tình đã buông
pd

Bác viết cho em hay sao í, hay quá 015
Hôm qua, anh bán chiếu
Để dành một án thơ
Hôm nay, bán hết chiếu
Đọc thơ dưới trăng mờ
pd
Vợ chồng hay lục đục
Chẳng còn tôn trọng nhau
Hốt nhiên, cười tỉnh táo!
Vì yêu chỉ lúc đầu
pd
Làm vua trên mặt đất
Không hay được ý trời
Nhìn đời bằng nửa mắt
Sẽ chột một đường lui
pdi
Muốn bán hàng đa cấp
Trước tiên, bạn phải mua
Muốn làm nghề bảo hiểm
Cần hay chẳng phải chùa
pd
Trang: 1 2 3 4