Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Ngẫu Hứng Thơ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4
Ở trọ...

Xưa kia, rời gác trọ
Vì ghét chốn ồn ào
Bây giờ, muốn ở đó
Chỗ nào cũng giống nhau
pd
Ở đợ...

Nhà vợ tuy còn chỗ
Phòng thưa, lại thiếu người
Nhưng thân là ở đợ
Liệu, sẽ còn trêu ngươi?
pd
Nghe tin chú tiểu chết?

Nghe tin chú tiểu chết
Vội chạy lên thăm chùa
Đá cản đường lên núi
Mây cuồng nên trút mưa
pd
Không tin con...

Con nói: con siêng học
Đừng than thốt! nhức đầu!
Ba tin tiếng sách mở
Gọi mình giữa canh thâu
pd
Gởi mây, một hạt mồ hôi
Ngồi chờ đáo hạn gió trời, bão giông...
pd
Ai đã viết thơ...

Công ty cao sừng sững
Không một người ra vô
Chiều qua, ai lẫn thẫn
Viết lên tường bài thơ?
PD
Rau muống trồng bằng nhớt
Cá ướp phân u-rê
Phọt mon đem tẩm phở
Củ kiệu ngâm hàng the
Chết-xác thân khó hủy
Thiêu-để thấy đường về
pd
Hỏi thăm bạn...

Từ ngày, bỏ phở dùng cơm
Đời anh yên ổn, êm đềm hơn không?
Sáng nghe tiếng khóc đau lòng
Đêm nhìn mắt quỷ, phập phồng mà lo
Sao không dạo bước sông hồ
Để đưa lầm lỗi thành thơ gượng cười?
pd
Núi hiện sau cơn bão
Giương cung bảy sắc màu
Tai nghe cô gái khóc
Bỗng chợt, buồn hơi lâu
PD
Cháu nên theo nghề gì?

Hỏi bác nghề nào dễ
Trở thành ông chủ to
Bác mĩm cười khe khẽ
Tay che mồm, bác hò:
"Chớ làm nghề quản trị
Cũng đừng theo nghiệp thơ
Mong cháu học trường Đảng
May ra, mới được nhờ"
pd
Trang: 1 2 3 4