Đầu năm chẳng dám viết gì đâu
Chỉ sợ trong tôi lại cứ sầu
Chỉ sợ chữ nghiêng rồi lạc nẻo
Rơi vào ký ức những niềm đau
Tại sao tôi nói vô duyên vậy
Ðừng trách nhe em một tấm lòng
Câu nói thoáng nghe mà chí lý
Nhưng tình thì mỏng như áo tơi!
Tôi muốn che đi những nghẹn ngào
Những hờn oan trái khóc thương đau
Những đêm thơ thẩn hờn duyên kiếp
Những tiếng thở dài vội buông mau
Tôi viết về tôi, một cuộc đời
Không vừa như ý, quá đơn côi
Trời buông gió nhẹ, sương mờ phủ
Phủ cả nỗi lòng tôi với tôi!...
Năm Tân Mão đến đây rồi
Chúc làng Thi Ẩm tiếng cười rộn vang
Thương yêu, hạnh phúc đầy tràn
Huynh đệ tỷ muội ngày càng vui hơn.
DẤU BÚT
Đầu năm, dấu bút để ăn chơi
Vướng víu mực đen chi hẩm đời
Bằng hữu đang chờ mình chúc tết
Anh em còn đợi tớ sang chơi
Khi không lẩn quẩn cùng câu chữ
Bổng chốc quần quay với mớ đời
Tại đó, cho nên thường dấu bút
Mỗi khi xuân đến, trốn ăn chơi

PD
Bất ngờ bẻ bút quẳng đi
Câu thơ lục bát bỗng ghì lấy tôi
Nàng xuân đến ở đâu rồi?
Tội cho câu chữ gãy đôi không vần
Xuân _ đi, đến đã bao lần
Bút không khai nổi mấy vần chúc xuân
Thôi đành vứt bút ngoài sân
Ta nâng chén rượu chờ xuân qua thềm
Vừa nghe xuân bước êm êm!
Giấc mơ rồi sẽ đến bất ngờ
Giấc mơ lớn dần trong em
Bởi hôm nay là ngày mới
Quên đi nhé anh ! Ngày hôm qua đã cũ
Để tình yêu chúng mình đẹp mãi không thôi
Anh hãy dành cho em dù chỉ là một ngày rất đẹp
Một ngày được sống bên anh-một ngày được làm vợ anh-dù phải chịu nhiều thua thiệt
Một ngày an lành với nụ cười hồn nhiên chưa biết yêu ai
Quên đi-đừng để trái sầu treo giữa ngực gầy mãi mãi
Như những nhát dao đâm vào trái tim bằng mối tình trong quá khứ xa xăm
Quên đi -với người nào đó ở Sài Gòn
Đã làm hồn thơ anh chết lịm theo từng vết thương rịn máu
Anh biết không ? Tuổi thơ em hay đùa nghịch
Với cơn mưa nặng hột trái mùa
Nên lớn lên em chẳng chịu thua
Bất cứ điều gì dẫu khó khăn cách mấy
Trong tình yêu đối với em cũng vậy
Em chạy theo anh-em chạy theo anh-rồi mai này em vẫn còn đủ sức
Qua hết dòng sông đời nghiệt ngã-oan khiên
Cả cuộc đời chờ đợi có sao đâu ?
Em biết anh từng chịu khổ đau
Lẽ nào lại bắt em đau khổ ?
Anh khổ-em đau
Tội gì phải thế ?
Người đàn ông của em ơi !
Quên đi nhé anh ! Ngày hôm qua đã cũ
Cho ngày hôm nay rực rỡ ánh bình minh
Nắng mai hồng trời thật trong xanh
Xúm xít cùng nhau chúc tết rồng
Mừng cho năm mới đặng hanh thông
Chị em chóng chóng yên gia thất
Các bác nhanh nhanh chuyện cháu bồng
Phú quý theo nhau về tụ hội
Công danh nối bước đến mừng công
Năm này xin chúc hơn năm trước
Hạnh phúc an khang rực nắng hồng