Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: chiều phai
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4
Từ bài của 080

------
Chiều buông lơi..
Lặng bóng người
..........
Tôi về!
Tìm ai?
Chờ ai?
Đợi ai?
Gió heo may
Lá cỏ úa!
................
Bông hoa may tàn
Nắng chiều vàng vọt
Cánh chuồn chuồn
Đậu lên nhánh cỏ .
Con dế cất tiếng ca
Rộn rã !

Tôi về
Nghe tiếng vịt kêu chiều
Dòng sông nhỏ
Con đò trôi
Sóng vỗ lao xao ...

Tóc dài bay lơ thơ trong gió
Tôi về- tìm ai? - đợi chờ ai?
080

Từ bài của lanhdien

Vẫn là em
vẫn là tôi...
Từ khi hai đứa mân côi...cuộc tình
Vẫn là...
Cũng vẫn là mình.
Yêu em từ lạ tới hình như quen
Vẫn là, vẫn là...
cố quên.
Mà sao...
nhớ cứ nặng thêm...
Vẫn là...
lanhdien

Từ bài của chieuphai

khi không là những gợn buồn
thôi đừng dỗi
ngọn cỏ sương
ướt mềm
còn nguyên vạt nắng bên thềm
mai dù có ghé..
(đừng thèm)
hỏi thăm
....................................................

vẽ con trăng sắp già nua
ngoài sân bóng nắng đã vừa hư hao
thu đi, tôi chưa kịp chào
vẽ câu lục bát gửi vào buồn tênh
chieuphai


Từ bài của Hồ Thiết Hoa

Đôi dòng lục- bát mông mênh
Biết ai còn nhớ hay quên thuở nào
Còn đây vẫn ánh trăng cao
Mà không tỏ nổi lối vào vườn thơ
HTH
Từ bài của chieuphai
anh ngồi đốt thuốc vàng tay
ngục tù giếng mắt thơ ngây trữ tình
phiêu diêu trên ngọn điêu linh
nếm môi mật
đắng trăm nghìn kiêu sa..

...........................................

còn sót lại chút mù sương
còn sót lại hạt thơ vương tóc thề
mà sao trên nẻo đi về
nghe nguyệt tận,
nghe cận kề..
gió
mưa

Nov16,2010

............................................

hồn nhiên như đóa xuân ngời
một ngày bất chợt em buồn vu vơ
hồn nhiên em dỗi trong thơ
hồn nhiên em khóc lơ ngơ riêng mình..


Nov16,2010

chieuphai

Từ bài của lanhdien

Hồn nhiên...
em trở giấc mơ
chợt nghe nỗi nhớ...
giật mình...
Em
Tôi!
Bàng hoàng...
nghe nhớ sục sôi.
Để hồn nhiên chở,
cơn mơ bồng bềnh
Cho tình em mãi lênh đênh.
lanhdien

Từ bài của chieuphai

người xa như biển muôn trùng
mặn nồng chi
chữ thủy chung
hao gầy

người xa sương khói lên đầy
vầng trăng xé nửa,
biết ai hẹn hò..

Nov20,2010
.....................................

Người đi về phía phai tàn
qua truông sỏi đá thương ngàn vết roi
Người men theo dọc phía đồi
lòng heo hút cuối chân trời gió lên

tặng chị Vô Thường.
chieuphai

Từ bài của -Apologize-

Chiều qua em ngồi khóc
Nắng vàng phai tóc mây
Gió mùa nghe bối rối
Xoay đám lá khô bay

Chiều qua em ngồi khóc
Tôi nghe buồn trên môi
Thuốc tàn xây quá nửa
Tà dương buông sau đồi

Chiều qua em ngồi khóc
Tháng 10 thôi lao xao
Tôi thẫn thờ khép mắt
Nửa hồn đã hư hao ..
-Apologize-

Từ bài của lanhdien

Ngồi buồn đếm lá thu phai,
giữa mùa hoang lạnh,
chia hai nhánh sầu.
Mùa thương xa tít...giang đầu
mưa ngâu lổi nhịp,
dãi dầu chia ô.
Mùa về còn nhớ đêm mơ?
ngồi nhen ước hẹn bên trời thương vay,
đọa đày ai, ai đọa đày?
để cho cái nhớ hao gầy lòng nhau
em thôi! cũng bỏ bớt sầu
thôi anh! cũng bỏ dãi dầu phần anh,

mùa này hoa lá lên xanh
lanhdien
Từ bài của chieuphai

NGÀY THẤM MỆT



chiều nay em còn khóc?
bờ se thắt môi hờn
gió chao mùa biển động
mưa ướt chiều cô đơn

mưa hay là nước mắt
giọt từng giọt đong đầy
buồn này ai đâu biết
ngơ ngác một lùm mây..

chiều nay em còn khóc?
mùa đông về lênh loang
à ơi ngày thấm mệt
lanh canh nhịp vuông tròn

Nov24,2010
............................................

người thơ chưa gặp người thơ
câu vần hóa dở
ngu ngơ trong chiều
người yêu chưa gặp người yêu
thơ len lén
gọi trăm điều khát khao..

Nov24,2010
.............................................

Về..



phố buồn nắng tắt sau lưng
trên nhành thập tự lạc vùng trầm luân
tôi về ru lại tình gần
lời thiên thu gọi trong ngần sớm mai
...................................................

bây giờ trời đã sang đông
đời trôi những chuỗi mênh mông ưu phiền
hay lòng còn nặng niềm riêng?
chiều mưa chớm lạnh công viên thưa người

nov29,2010
chieuphai

(khai bút đầu năm)




đôi khi..
nắng
gió
thập thành
mấy ai thông cảm ngọn ngành
buâng quơ..
em về:
thắt lại câu thơ
uyên nguyên con chữ hư vô buổi đầu

Feb 11,2010
Trang: 1 2 3 4