Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: chiều phai
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4
(16-12-2010, 09:05 AM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Chiều phai


đâu có hẹn
mà đông về chi nữa..
mùa nương theo
trăm cánh gió lay phay
hoàng hôn thẫm ,
tan mau..
chiều trốn biệt
còn mình ta
gọi nắng
ở phương này..

chieuphai

Ừ thì thôi nhé
Tình rơi rất khẽ
Gió cất nhè nhẹ
Lời ru một thời
Nỗi đau xa rồi
Mưa đã cuốn trôi
Chiều hòai niệm ơi!
Giọt nắng ngời ngợi
Còn chảy mạch đời
Xin hãy rong chơi
Cho đời tươi mớiAngel



hôm nay buồn nên em muốn làm thơ
vậy mà sao thơ chẳng về đến nữa
thơ bỏ em mảnh hồn rêu mục rữa
tự lâu rồi năm tháng cứ dần xoay

hôm nay buồn, trời như cũng giăng mây
chiều lành lạnh bủa vây vùng trí nhớ
em chẳng biết nơi đâu là đất hứa
nơi có anh không còn rõ nữa rồi
mới hay mình thơ ý cũng mồ côi.
Nước ơi Con nước về đâu ?

Có người đứng mãi bên cầu dỏi theo.

Bóng dầm mặt nước trong veo

Hình như mộng vỡ khóc theo buổi chiều
Chiều mùa đông
Cái lạnh căm căm
Bất ngờ gió xuân xanh thổi lại
Nỗi đau tuồng như xa ngái
Bất ngờ quay lại
Rát thì con gái
Cứa tim.

Trong những lặng im
Nỗi lòng rét run
Tìm đâu chỗ trú
Giữa nghìn mông lung?



đành khoác áo nàng thơ
tìm hư ảo
em chán em..lộng lẫy
nỗi âm thầm
em sa ngã giữa ga đời huyên náo
chợt một hôm..
thơ giận
bặt lời
câm
Tạ từ nhau...
giấu lại chút phai nhàu
Nghe hơi thở
nhịp nhịp lên hối hả
Ta trói nhau...bằng đôi câu
từ tạ
Có gì đau hơn
khi nỗi nhớ...phôi thai?

Viết xong muốn xóa...thôi kệ để spam.
(30-12-2010, 02:56 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Tạ từ nhau...
giấu lại chút phai nhàu
Nghe hơi thở
nhịp nhịp lên hối hả
Ta trói nhau...bằng đôi câu
từ tạ
Có gì đau hơn
khi nỗi nhớ...phôi thai?

Viết xong muốn xóa...thôi kệ để spam.

hay mà huynh, mắc chi xóa.. 007007



vẫn biết là
không trở lại bao giờ..
chiều tắt nắng, ngày trở về đêm tối
tìm nơi đâu một miền xưa,
ừ nhỡ..
nhuốm phù du theo những đóa ăn năn

thôi,
nhớ nhau
một lần thôi cũng đủ
rồi chia xa
rạn vỡ buổi ban đầu!
như mưa gió..
đến
đi
cuồng thác lũ
gặp gỡ này xin trả lại chiêm bao...



Ta tặng em một đóa xuân ngời
Tô sắc đỏ lên ráng vàng xuân chín
Mùa rụng rơi thắm trời xuân mới
Đất và người chung một điệu hoan ca

Những nỗi buồn cũng hối hả theo qua
Ta _ Em thôi
những cơn sầu vời vợi
Chờ đợi một cánh én chao nghiêng
Cùng ướm hỏi
bao điều chưa dám nói.
(06-01-2011, 04:23 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Cùng ướm hỏi
bao điều chưa dám nói.

lão định mượn xèn à?014


Xuân đã về chưa xuân đến chưa?
trời nhiều mây trắng, gió lưa thưa
mình ta hiu hắt buồn lê gót
nghe nửa hồn rơi rớt giữa trưa
Trang: 1 2 3 4