Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lưng trời diều lượn ung dung
Đôi vòng ngó lại
mịt mùng chiều buông
Chiều nay
nắng
đã không còn
Tôi ngồi thơ thẩn
buồn
hơn nỗi buồn.
Nến thô leo lét chực tàn
Bóng in trên vách loang loang đổ dài
Tóc còn vương gối
hương nhài
Đoạn xa nhân thế
Khúc phai tình nồng
Bi Thống
Hận
Tuyệt Vọng Trông
Diệp Thanh thay lệ lưng tròng đẫm mi
Nợ duyên cầm sắt đứt lìa
Lồng không..
Chậu trống..
Lia thia chết rồi..
Tóc điểm sương,da trổ mồi
Chim câu biệt bóng ..Sáo thời sang sông
NTCS
Tặng Chó Con..cầu hương hồn em được thanh thản.Còn anh,có lẽ mãi mãi vẫn không nguôi
Cho em say một giấc lâu
Không men rượu,
Chẳng men sầu ngấm quanh
Ngất ngây chỉ một men -
Anh!
Ước là ước vậy...
Mong manh men tình -
Kim cương lóng lánh, lung linh
Lại là nước mắt khi mình chạm nhau ( *)
Vỡ òa những mảng men đau
Sụt sùi ngày úa năm nhàu...
Chưa tan.
( *): Tình yêu nhìn từ xa là viên kim cương lóng lánh, lại gần hóa giọt nước mắt long lanh. (hông biết ai nói)
Chị về tìm nắng ban trưa
phơi
cho
da
sạm
cho vừa má đen..
Quê hương chị cất trong tim
Trên màu nâu ấy
làm
duyên
cho
mình
Bao giờ
em
ghé qua đây?
Thổi
cho chút gió heo may
chốn này
Dời ta
1 kiếp cuồng say
Bao giờ mới biết
Đắng cay tình trường...
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10