Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Lục Bát đoạn gãy
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đoạn sầu

Mang câu lục bát
Bẻ đôi
Ngày vui đâu mãi
Phai phôi lẽ thường
Còn-không?
Cái tiếng yêu thương
Thoáng trong nỗi nhớ
Mà dường như xa
Ngày đi môi mắt vỡ oà
Ngày về môi mắt nhạt nhoà
Như câm
Dòng đời trôi
Dẫu lặng thầm
Xô nhau
Lệch cả luân trầm thế nhân
Người say, say được mấy phần?
Tôi say, say hết muôn phần
Ngọt-Cay
Chén sầu đổ mãi vẫn đầy
Chén cay rót mãi chưa đầy
Người ơi.

JL
Chiêm bao

Chiêm bao
Thấy một giấc
Hồng
Tỉnh ra hoá hỏng
Thắt lòng
Chặt môi
Mền xô gối lệch
Nửa đời
Người xô vai lệch
Chia đôi
Mép giường
Trắng-Đen
Ai?
Kẻ hai luồng
Tình say một nẻo
Nợ vương một đằng
Sau lưng
Rơi
Một khoảnh trăng
Góc đêm huyễn hoặc
Mờ giăng mắt ngờ
Con thuyền lận đận chơ vơ
Chiêm bao một giấc
Tỉnh

Mấy lần.

JL
ru em ngủ giấc tịnh yên
phấn son còn đọng bên triền mi cong
tháng năm hoán đổi xoay vòng
loay hoay trôi
sợi tơ lòng sắt se

feb 12,2011
Nuối..

Trăng treo non đỉnh khê sơn
Cọ che tàn thấp
Lá vờn rung rinh
Khèn vang trầm bỗng
U tình
Chợt vọng tiếng Gió
Trở mình
Vi vu
Sương ướt đẫm
Ướt đêm thu
Sơn ca thảng thốt
Bay vù
Xé đêm
Suối trong róc rách dịu êm
Ru ta vào mộng dày thêm tấc sầu
Một lần đau ??
Vạn lần đau??
Vết thương âm ỉ hằn sâu tận lòng
Khắc khoải nhớ
Khắc khoải mong
Cỏ may vướng tóc nối dòng lệ rơi
Nghìn trùng
Xa
Cách
Cỏ ơi.!!


NTCS
Chưa Thu ..

mà lá chết rồi


Cây khô đứng khóc ..

giữa trời đang xuân..

.



Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10