Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Hai câu trích trong bài THĂNG LONG HOÀI CỔ "Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương " của Bà Huyện Thanh Quan .

MỘT THUỞ ...
( Đường luật Tung hoành trục khoán )

LỐI đã phong mờ phủ gió sương
XƯA rêu ẩn hiện dấu kiên cường
XE buồn vắng vẻ hoang tàn xóa
NGỰA tía bàng hoàng  phế tích vương
HỒN cỏ cây chen màu tuế nguyệt
THU sông núi khảm sắc miên trường
THẢO vài nét vẽ vàng son cổ
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG.

Ai Thuy Tran
HỜN ...
(  Đường luật Nhị điệp Mây , Gió)

Gió thổi mây trôi tận cuối trời
Mây hờn gió hoá giọt mưa rơi
Vườn xưa chả gió mây thờ thẩn
Lối cũ không mây  gió rã rời
Gió khẽ âm thầm mây lẳng lặng
mây buồn quạnh quẻ gió chơi vơi
Ngàn năm quấn quyện mây cùng  gió
Gió chẳng xa mây  nhớ rối bời.
Ai Thuy Tran.
MỘNG ĐAN...
(  Đường luật Thủ điệp - Tiệt hạ )

Kỷ niệm về đan kỷ niệm vừa...
Ngỡ mùa phượng tím ngỡ mùa xưa...
Nghe tình ngắn ngủi nghe tình thiếu...
Mộng buổi xa xăm mộng buổi thừa...
Ôm bóng xuân tàn ôm bóng liễu...
Dỗi chiều hạ khuyết dỗi chiều mưa...
Mà không thể níu  mà không giữ...
Để gọi lời yêu để gọi bừa...
Ai Thuy Tran
*******
SÓNG LÒNG...
(  Đường luật Lưỡng đầu xà - tiệt hạ )

Vừa nghiêng kỷ niệm mới nghiêng vừa ...
Xưa thuở trăng ngà mộng thuở xưa...
Đẫm ngọn đèn chao mờ ngọn đẫm ...
Thừa cơn gió  hắt lạnh cơn thừa...
Bão giông phủ nhớ buồn giông bão...
Mưa nắng dâng sầu tủi nắng mưa...
Sóng vỗ trùng khơi hồn vỗ sóng ...
Bừa theo đủ nỗi lệ theo bừa ...
Ai Thuy Tran
**********
LẬP ĐÔNG
(Đường luật  Ngũ độ thanh )

Gởi lại thềm xưa nắng võ vàng
Cây vừa trụi lá tiễn mùa sang
Làn sương rớt chậm mây vần vũ
Ngọn lửa bùng nhanh gió khẽ khàng
Bụi lẫn tro hồng bay nẻo vắng
Mưa nhoà gió lạnh thổi hồn hoang
Vầng trăng ẩn mặt vào đêm tối
Trải nỗi niềm thương nhớ dịu dàng...
Ai Thuy Tran
Yêu thương gởi lại mùa cũ ,theo chiếc lá vàng mục ruỗng với thời gian...
029 033 hết mù it rồi à ??
NGƯỢC NẮNG ...
Kẻ viết thơ tình lãng mạn thôi
Hồn đi ngược nắng vẽ thêm bồi
Vờ thương gió thổi hờn man mác
Giả khóc trăng tàn giận nổi trôi
Mộng đắm nên làm sao bỏ được
Lòng say chẳng hết bởi yêu rồi
Vu sơn vẫn tiếc trời miên viễn
Cảm xúc dâng trào xướng hoạ chơi.
Ai Thuy Tran 28/12/2020.
HẠT SƯƠNG
Sương chiều mỗi lúc một dày thêm
Hạt vướng nhành hoa đẫm khoảnh thềm
Mộng đã theo luồng cơn gió mạnh
Mơ còn lạc hướng khoảng trời êm
Vườn rêu lạnh lẽo tràn hơi mỏng
Mặt nước đìu hiu phủ khói mềm
Tại dễ dàng tan vào nắng nhẹ
Nên tình vội vã toả cùng đêm...
Ai Thuy Tran 15/1/2021.
MONG...

Nghe tin buổi sáng sợ vô cùng
Dịch nhiễm lan tràn khiếp đảm rung
Mỏi mệt xuân sầu thân rễ úng
Trầm ngâm hạ tủi xác hoa chùng
Dường như rát cả niềm đau rụng
Giống hệt ê từng nỗi khổ tung
Gió chuyển mùa sang ai mộng nũng
Trời thanh rỡ nắng bệnh thôi bùng.
Ai Thuy Tran
LÚC NÀO TAN

Vừa ngồi nhậm chức cõi trần gian
Lão tí dương oai quậy phá càn
Rải dịch kinh hoàng mau phát tán
Gieo mầm hiểm hoạ lẹ truyền lan
Đìu hiu chợ lịm không người bán
Ảo não đường im chẳng kẻ bàn
Diễn biến từng ngày lây nhiễm bệnh
Bơ phờ mỏi mệt lúc nào tan...
Ai Thuy Tran
THUYỀN & BIỂN
Sóng mãi dìu nhau cuộn bến bờ
xanh rờn mắt ngọc giữ tình thơ
Ngày dài chẳng đủ gieo thương nhớ
Tháng cũ nào vơi mộng ngóng chờ
Nước cuốn dòng trôi tràn bọt vỡ
Thuyền về cát trải cưỡi trăng mơ
Dù giông bão tới hoài ngăn trở
Biển vẫn oằn cong đợi thẩn thờ...
Ai Thuy Tran
Trang: 1 2