Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
THÔI CHỜ...
Trăm đêm chín đợi lẻ câu chờ
Một nửa ân tình vạn tấc thơ
Sáu bảy năm hờn ngàn thuở nặng
Mười hai tháng giận bốn mùa ngơ
Quỳnh dao tám hạ thôi lưu luyến
Đá sỏi ba thu đã hững hờ
Cứ ngỡ hương xưa còn ngất trượng
Nào ngờ thước gãy cặp đôi  thưa...
Ai Thuy Tran

*** một,  hai,  ba,  bốn,  năm,  sáu,  bảy,  tám,  chín,  mười,  trăm,  ngàn,  vạn,  trượng,  thước,  tấc,  nửa,  đôi,  cặp.
P/s phong yêu, cô nhạn .
VẤN VƯƠNG

Nắng nhẹ lên rồi thoảng khói sương
Xuyên qua kẽ lá trải con đường
Bên trời đất ấy xôn xao mộng
Giữa cỏ cây này quyến luyến hương
Lạc bước hồn hoang tìm kỷ niệm
Chồn chân phố cũ đọng miên trường
Yêu thương vẫn gọi từ sâu thẳm
Cứ để trong lòng mãi vấn vương ...
Ai Thuy Tran
NGƯỢC NẮNG ...
Kẻ viết thơ tình lãng mạn thôi
Hồn đi ngược nắng vẽ thêm bồi
Vờ thương gió thổi hờn man mác
Giả khóc trăng tàn giận nổi trôi
Mộng đắm nên làm sao bỏ được
Lòng say chẳng hết bởi yêu rồi
Vu sơn vẫn tiếc trời miên viễn
Cảm xúc dâng trào xướng hoạ chơi.
Ai Thuy Tran
NHỊP LỠ ...


Ngựa gầy vó quị trước hoàng hôn
Lá rụng mùa sang gối mỏi chồn
Vắng vẻ bờ mây hương khuất lấp
tiu đìu tiếng gió mộng vùi chôn
Nhìn ngày tháng cũ bâng khuâng vọng
Ngó nước hồ xưa quạnh quẻ hồn
khẽ gọi cơn mê nhiều tiếc nuối
Quay tròn nhịp lỡ bước chân bôn .


Ai Thuy Tran
Trang: 1 2