Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: { Event Mùa Xuân }
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
{ Event Mùa Xuân }

Đất trời giao hòa , những tàng cây khẳng khiu run run đu đưa trong gió , mặt trời biệt tăm trong đám mây xám,những bước chân vội trên hè phố như muốn nép vào nhau trong mùa đông rét mướt rồi cũng đâm chồi nảy lộc báo hiệu xuân về .

Mùa xuân muôn hoa đua nở , ong bướm rập rờn ,trời trong mây trắng trong cái lạnh se se còn sót lại của khoảnh khắc giao mùa . Mùa xuân cũng là mùa của những đôi lứa thệ nguyện kết duyên trăm năm phu thê , xuân cũng để tỏ tỉnh , để tao nhân mặc khách cất bút đề thơ tán dương ..
Mùa xuân cũng là dịp đón tết cổ truyền của dân tộc , mùa tụ hội sum vầy và cả tẩy thanh những muộn phiền nhật đời .

Gửi Xuân

Gửi em
Vạt nắng ngày xuân
Tình ngọt môi ấm và tầng mây xanh
Gửi em
Hoa cỏ mong manh
Giọt sương trong suốt
Long lanh
Gọi mùa
Gửi em
sắc tím hoa mua
nhoẻn cười dấu ái
mây đùa tóc mây
Gửi em
Cơn gió
Vùi say
Rượu hâm hồng má
Như ngày yêu nhau .
Gửi em
Xuân
Ẩm Thi Lâu
Mùa yêu năm cũ
Tương Cầu
Hữu Duyên

Nay Ngạo thay mặt huynhdetymuoi của thiamlau.com trân trọng kính mời hảo hữu gần xa tham gia " Event Mùa Xuân " bằng cách tạo nick trong forrum Thi Ẩm Lâu và post văn , thơ , tùy bút , tất cả các thể loại văn thơ của các bạn sáng tác và chưa từng post ở bất kỳ đâu vào topic này . Các bạn có thể post nhiều bài và nhiều thể loại khác nhau .
Thời gian bắt đầu nhận bài tham dự thi từ ngày 28.1.2021 và kết thúc nhận bài vào ngày 28.2 .2012 .
Ngày phát giải nhằm ngày 10.3 .2021 .

Cơ Cấu Giải :

_ Giải Nhất : 20.000 ngân lượng TAL

_ Giải Nhì :  10.000 ngân lượng TAL

_ Giải Ba  :  5 .000 ngân lượng TAL

5 giải khuyến khích mỗi giải 1.000 ngân lượng TAL.

Kèm theo đó là một vé miễn phí không say không về với Cocktail do chính Ngạo pha tặng .

Lưu ý  : Ngân lượng TAL có trong kỳ event này có giá trị qui đổi thành thẻ cào điện thoại . Hoặc nụ hôn của thành viên ban giám khảo .

Kính Phiếm

Ngạo Thế Cuồng Sinh
(28-01-2021, 11:58 AM)Ngạo Đã viết: [ -> ]{ Event Mùa Xuân }


Thời gian bắt đầu nhận bài tham dự thi từ ngày 28.1.2021 và kết thúc nhận bài vào ngày 28.2 .2012 .
Ngày phát giải nhằm ngày 10.3 .2021 .

Rồi khi nào mới kết thúc huynh?  017 017 017
(28-01-2021, 01:12 PM)Dự Long Đã viết: [ -> ]
(28-01-2021, 11:58 AM)Ngạo Đã viết: [ -> ]{ Event Mùa Xuân }


Thời gian bắt đầu nhận bài tham dự thi từ ngày 28.1.2021 và kết thúc nhận bài vào ngày 28.2 .2012 .
Ngày phát giải nhằm ngày 10.3 .2021 .

Rồi khi nào mới kết thúc huynh?  017 017 017

Haha khuya qua viết chua kịp coi..tks Kem ..để anh sửa lại nhe
Ngược

Ngược anh , ngược gió để thương
Ngược thời áo trắng ,ngược đường mưa ngâu
Ngược quá khứ ,ngược cơn đau
Ngược cơn nông nổi  ,ngược gàu giếng khơi 
Ngược bóng tối ,ngược sương rơi
Ngược vùng khoảng lặng ngược thời gian truân
Ngược địa ngục ,ngược trầm luân
Ngược về bến đợi ,tầm xuân môi cười.
Ngược về với tuổi đôi mươi
Em cười trong vắt ,vạn người điêu linh
Ngược về ma mi đoạn tình
Ngược chiều nắng quái vô minh u sầu
Ngược về tìm cõi bên nhau
Diêu bông có thật ví dầu ngược thương .

Ngạo
Hải Đăng ( Truyện trăm chữ )

Chiếc thuyền đánh cá bất chợt nhỏ bé như chiếc lá  và mỏng manh trước sự cuồng nộ của cơn bão số 11.
Sóng chồm lên rồi đập xuống như voi dày , rồng xéo.
Thủy thủ trên thuyền thảng thốt kêu lên trong vô vọng ..âm thanh bị bịt chặc nởi sóng gió mưa sa bão táp quất xụm sườn thuyền
Anh ôm lấy bình nước ngọt và bơi về phía ngọn hải đăng.
Trong đêm tối ánh sáng của hải đăng là duy nhất..
Và thế rồi ngọn đèn tắt ngúm. Biển đen kịt và chỉ còn hoa Bỉ Ngạn đỏ thắm.
Anh cố bơi ..bơi mãi và nhận ra bến bờ xa ngái..
Hải đăng lại sáng, mặt biển vô vết tích anh  .người không còn..chỉ còn chiếc thuyền thủng rách bươm vì gió, dạt vào thềm xuân  cùng đó là vô vọng .

Ngọn hảii đang vẫn sáng rất đẹp trong đêm và im lặng lạnh lùng. Lạnh như Đồng .

Ngạo
TRƯỚC THỀM XUÂN


Bên trời én đảo rộn ràng xuân
Nở ngọt ngào Mai thắm cõi trần
Nắng xoã lưng đồi vui vẻ gọi
Chuông choàng trước cửa dạt dào ngân
Tràn hương nũng nịu sương mù khuất
Ngỡ mộng tràn lan gió Thoảng gần
Lữ thứ về quê hồ hởi gặp
Bao ngày nhắc nhở vọng tình thân.
Ai Thuy Tran
Xuân cảnh miên man sắc tuyệt trần
Vươn người nũng nịu nét thanh ngân
Sông dài lơ đễnh khoe thân ngọc
Núi thẳm hiên ngang tạo dáng thần
Rượu ấm nồng nàn đang trước miệng
Trăng non hờ hững đã ngoài sân
Tân niên kiều diễm như tranh hoạ
Bách điểu hồi hương điểm vạn phần



Tham gia góp zui
Hú hồn chim én ??
Tks em nhe  ??
Xuân xứ người lạnh giá biết bao nhiêu
Đời nổi trôi bao nhiêu điều sóng gió
Càng gần tết lòng con càng muốn tỏ
Nỗi nhớ dài muôn nẻo ngõ quê hương ...

VỌNG QUÊ
Lam chiều khói nhạt ngỡ còn đông
Gió thoảng đìu hiu lạnh vẫn chồng
Nhớ liễn treo hàng thơm hủ rượu
Nghe đào trải cánh đẹp màu bông
Tìm trong kỷ niệm mùi thương ấm
Đợi giữa thời gian cảnh đắm nồng
Nẻo phố quay về sao bỗng lạ
Quê nhà cách biệt mãi hằng trông ...
XUÂN ĐÁO BÌNH AN TÀI LỢI TIẾN
HOA KHAI PHÚ QUÝ LỘC QUYỀN LAI


XUÂN về giá lạnh cũng tàn phai
ĐÁO những niềm vui ước vọng hoài
BÌNH ổn gia đình qua khổ nạn
AN lành đất nước vượt thiên tai
TÀI ươm đạo đức tình cao rộng
LỢI trổ lòng nhân nghĩa cả dài
TIẾN triển cho đời luôn khởi sắc
HOA KHAI PHÚ QUÝ LỘC QUYỀN LAI.
Trang: 1 2