Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: { Event Mùa Xuân }
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Ngạo Xuân Phong

Xuân về giá buốt lấy tim côi
Bão tố trào dâng nộ đáo hồi
Buồm đỏ giăng mây tầm địa hiểm
Biển xanh vổ sóng vấn thiên lôi
Tham danh bốn bể tài muôn trượng
Hám nghĩa năm châu đức xích*đôi
Tận hiến non sông cần háo bạc ??
Trung trinh đất nước sát kẻ tồi !!

Ngạo

Xích = 0,33 m , đơn vị đo chiều dài của TQ thời xưa..

Xuân !!!



Xuân đã về thẹn thùng áo mới
Cúc ven đường như đợi đón em
Ông đồ áo đỏ mực lem
Trẻ con tíu tít chạy xem nắng hồng
Nhà ai kia đào bung xoè cánh
Sắc hoa ban trắng lạnh ban mai
Thoảng trong gió hương trà nhài
Câu vụng chúc tết bên bài ca dao
Tuổi xuân sắc tự trào còn chút
Vài năm nữa tuổi chục tròn năm
Tóc đưa trong gió xa xăm
Công danh phù phiếm tơ tằm quấn thân
Tình trọn tình phù vân cơn mộng
Chỉ ước nhẹ tay nắm lấy tay
Dìu nhau đi ,vuốt thân gầy
Chở che ,luyến ái , vui vầy , tiêu dao
Bên song cửa xôn xao gió gọi
Khúc tiêu hồi gió nói thương em
Trời xanh láy luyến điệu khèn
Chợ tình non đỉnh đón em ...  Xuân về


Ngạo
Trang: 1 2