943
VUI SÁNG TẠO
Phạm Bá Chiểu
Nơi nào làm việc vui tươi
Là nơi sáng tạo sóng đôi song hành
944
MUA NHAU
Phạm Bá Chiểu
Trẻ dùng sức khỏe mua vàng
Già mua sức khỏe chính bằng vàng xưa
945
LUẬT RỪNG
Phạm Bá Chiều
Ở rừng đâu luật song song:
Mình không thịt hổ, hổ không thịt mình?
946
THAY QUÁ KHỨ?
Phạm Bá Chiểu
Chẳng thay quá khứ được rồi
Chỉ làm bài học cho thời tương lai
947
MẠ VÀNG NIỀM HY VỌNG
Phạm Bá Chiểu
Con là thuần khiết vàng tinh
Mạ niềm hy vọng mẹ mình đẹp thêm
948
NÚI VẪN KHÔNG CAO
Phạm Bá Chiểu
Núi cao vẫn mãi trong tầm
Nếu như bạn cứ dần dần leo lên
949
ĐỦ
Phạm Bá Chiểu
Đủ tốt để tha thứ anh
Đủ khôn để chẳng một lần tin thêm
950
THÓI ĐỜI
Phạm Bá Chiểu
Con bò thường ngắm phía xa
Cỏ bên đồi ấy sao mà xanh ngon
951
TỰ HỎI
Phạm Bá Chiểu
Bạn chê méo mó cuộc đời
Bao giờ tự hỏi -Tâm tôi đã tròn?
952
ĐƯỜNG ĐỜI
Phạm Bá Chiểu
Chẳng mong luôn gặp điều lành
Chỉ mong vấp ngã trưởng thành, lại đi...
953
NỠ
Phạm Bá Chiểu
Cớ sao bố mẹ nỡ già
Khi con chưa kiếm được ra nhiều tiền
954
NHÀ THƯƠNG VÀ THÁNH ĐƯỜNG
Phạm Bá Chiểu
Lời cầu nguyện chốn nhà thương
Còn nhiều vượt chốn thành đường nguy nga
955
KHIÊM TỐN
Phạm Bá Chiểu
Lòng khiêm hãy đứng hàng đầu
Lúa chín cúi thấp, sông sâu tĩnh dòng
956
NGƯỜI HẠNH PHÚC
Phạm Bá Chiểu
Người hạnh phúc không phải
Có những thứ tuyệt vời
Mà biến thứ họ có
Thành những thứ đẹp tươi
957
MUỐN HẠI AI
Phạm Bá Chiểu
Nếu mong hãm hại ai nhanh
Hãy cho người ấy an nhàn yên vui
958
THÙ AI, HÃY MỜI RƯỢU
Phạm Bá Chiểu
Thù ai, mỹ tửu hãy mời
Rượu là độc tố giết người siêu êm
959
MẸ YÊU CON
Phạm Bá Chiểu
Đời đầy điều kiện mới yêu
Mẹ yêu con chẳng cần điều kiện chi
960
TÌNH MẸ CHA
Phạm Bá Chiểu
Cha là trời, mẹ là trăng
Cho con ánh sáng vĩnh hằng thời gian
961
MẸ GIÀ HAY QUÊN
Phạm Bá Chiểu
Mẹ già mọi thứ quên rồi
Chỉ điều nhớ mãi suốt đời yêu con
962
GHEN VỚI BA
Phạm Bá Chiểu
Tôi ghen tị ba tôi
Bởi người quá tuyệt vời
Gặp được người phụ nữ
Đỉnh vời cao cuộc đời
963
HẠNH PHÚC ĐƯỢC TRẺ
Phạm Bá Chiểu
Tôi nay đã bảy mươi
Tưởng trẻ đang lên mười
Bởi còn mẹ, được mắng:
"Mày ngu quá, con ơi!"
964
GIẤC MƠ CỦA MẸ DÀNH CON
Phạm Bá Chiểu
Mẹ mơ con mãi tiến lên
Nhưng nhà là chốn chẳng quên đường về
965
MẶT TRỜI KHÔNG THỂ SÁNH
Phạm Bá Chiểu
Mặt trời lộng lẫy bao nhiêu
Cũng không thể sánh tình yêu mẹ dành