799
ƠN
Phạm Bá Chiểu
Chịu ơn nhỏ mấy
Gắng đời khắc ghi
Làm ơn lớn mấy
Gắng đời quên đi
800
LỘC TRỜI
Phạm Bá Chiểu
Người đi qua đời ta
Ấy trời cho hưởng lộc
Người xấu cho bài học
Người tốt cho yêu đời
801
TIẾT KIỆM
Phạm Bá Chiểu
Nghĩ dành tiền tiết kiệm
Khỏi chi việc học hành
Như dừng đồng hồ lại
Để tiết kiệm thời gian(!?)
802
TỔ ONG
Phạm Bá Chiểu
Với kẻ tiểu nhân
Hãy đừng kết thân
Muốn yên lành sống
Đừng chọc tổ ong
803
GIÀU?
Phạm Bá Chiểu
Đừng chờ giàu mới chịu làm từ thiện
Biết cho đi tức bạn đã giàu rồi
804
SỐ PHẬN?
Phạm Bá Chiểu
Có người luôn phiền muộn
Có người luôn vui tươi
Nào số phận sắp đặt
Tự chính mình mà thôi
805
THA THỨ
Phạm Bá Chiểu
Ta hãy tha thứ
Người chơi xỏ mình
Không phải cho họ
Cho ta yên bình
806
TIỀN NHẤT?
Phạm Bá Chiểu
Thuở nhỏ tôi tin
Tiền quan trọng nhất
Đến già vỡ ra
Đấy là sự thật
807
AI CŨNG CÓ ĐIỂM MẠNH
Phạm Bá Chiểu
Trời kiêu trời sáng hơn trăng
Hoàng hôn buông xuống còn chăng mặt trời?
808
BIỂN HỌC
Phạm Bá Chiểu
Sông đổ, mưa đổ
Chẳng đầy biển khơi
Học nữa, học mãi
Trí là biển vơi
809
TUẦN TỰ TIẾN
Phạm Bá Chiểu
Lúa không một ngày
Vừa gieo, đã gặt
Mọi việc đều theo
Quy trình nghiêm ngặt
810
TÀI BA?
Phạm Bá Chiểu
Người tài ba tỏa sáng trong lặng im
Kẻ bất tài tỏa mình trong ầm ả
811
SOI MÌNH
Phạm Bá Chiểu
Đừng vội trách cuộc sống này méo mó
Hãy soi mình bạn đã đủ tròn chưa
812
HOANG PHÍ VÀ CẦN KIỆM
Phạm Bá Chiểu
Kẻ hoang phí giàu bao nhiêu vẫn thiếu
Người kiệm cần nghèo đến mấy vẫn dư
813
TIỀN VÀ TÌNH
Phạm Bá Chiểu
Tiền không mua được tình yêu
Bởi tình định giá cao siêu vút vời
814
TỐI GIẢN VÀ TỐI ĐA
Phạm Bá Chiểu
Sống tối giản cho dòng đời thanh thản
Học tối đa cho mạch sống thăng hoa
815
TÌM
Phạm Bá Chiểu
Sông không tìm nước
Nước phải tìm sông
Mật không tìm ong
Ong phải tìm mật